From: NTS
To: suckhoe@vnexpress.net
Sent: Thursday, May 30, 2002 3:37 PM
Subject: Can co giai phap khan cap voi co giao Nguyet!
Một chuyện tưởng như hoang đường nhưng lại là sự thật. Tôi không hiểu sao một liều thuốc để tiêm cho chó mà nhân viên tiêm thuốc có tên Trương Quốc Khoa lại có thể phóng nhầm vào người cô Nguyệt được. Sự vô trách nhiệm trong nghề nghiệp đã dẫn đến việc tính mạng một con người bị đe dọa.
Ở nước ngoài, chỉ vì báo kết quả xét nghiệm nhầm thôi mà bác sĩ đã phải bồi thường hàng mấy chục nghìn đô la cho bệnh nhân. Vậy mà trong trường hợp cô Nguyệt, chưa có ai bị truy cứu trách nhiệm. Chẳng lẽ một tai nạn lớn như vậy mà chỉ có thể giải quyết bằng một lời xin lỗi của nhân viên thiếu trách nhiệm kia, hoặc một lời hứa quan tâm chung chung của các cơ quan liên đới hay sao?
Tôi cho rằng việc này cần phải được xem xét một cách nghiêm túc, thậm chí tới mức truy cứu trách nhiệm theo pháp luật. Không thể xem nhẹ tính mạng một con người như vậy.
Rất mong quý tòa soạn gửi ý kiến bức xúc này tới các cơ quan có trách nhiệm để khẩn cấp có sự quan tâm thích đáng với cô giáo Nguyễn Thị Nguyệt và gia đình cô.
Bạn đọc
NTS