From: nguyen xuan phuong
To: xahoi@vnexpress.net
Sent: Thursday, January 15, 2004 4:10 AM
Subject: Làng hoa đào Nhật Tân
Nghe nói đến chuyện làng đào Nhật Tân sắp bị xóa sổ mà thấy buồn quá. Không hiểu Hà Nội thiếu đất đến mức nào mà phải xóa bỏ cả một nét văn hóa như vậy? Lại đúng vào dịp Hoàng Thành được khai quật, phát lộ biết bao di tích mà có lẽ cũng chỉ lâu đời như làng đào Nhật Tân mà thôi. Nếu không vì nằm ở gần hồ Tây thì có lẽ số phận làng đào đã không bi đát như vậy. Chúng ta đã mất làng đào Ngọc Hà, Thụy Khuê và bây giờ là Nhật Tân. Tại sao các nhà quy hoạch không san phẳng làng Nhật Tân mà xây chung cư, tái định cư và để lại khu đất trồng đào?
Người Pháp xưa kia đã san phẳng làng Vũ Thạch để xây nên phố Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Thường Kiệt. Sao bây giờ ta không làm vậy để đến nỗi bên cạnh mỗi khu dân cư đẹp xây dựng trên những cánh đồng lúa thì ta lại có một khu dân cư ở bên cạnh trông rất "ô nhiễm tầm nhìn".
Ngoài ra việc quy hoạch và xây dựng chỉ nên tận dụng những khu đất nào xấu, ít giá trị để xây dựng mới phải. Sao lại đi san đất đang trồng đào, và thậm chí là lấp hồ để xây dựng như một dự án đang xin cấp phép ỏ Hồ Tây.