- Chưa đầy 1 năm mà chị ra 3 album, chị muốn thể hiện điều gì qua việc ra album hàng loạt như vậy?
- Thứ nhất là phục vụ khán giả. Thứ hai là tìm khán giả cho mình. Dòng nhạc tôi theo đuổi là pop, đối tượng chủ yếu là khán giả trẻ, nhưng trong pop có nhiều thể loại khác nhau nên khán giả cũng khác nhau. Khi làm album Xưa, tôi đã lựa chọn nhiều tình khúc nổi tiếng, từng được những ca sĩ đi trước thể hiện rất thành công nên khó có thể tạo hiệu ứng bất ngờ, nhưng tôi vẫn làm vì muốn phục vụ các bạn trẻ, đồng thời tìm thêm khán giả trung niên.
Tất nhiên, có tìm được hay không lại do khán giả quyết định, nhiều khi còn là sự may mắn. Có người miệt mài ra album, nhưng vẫn chìm khuất. Cũng có những người bao nhiêu năm án binh bất động, đến khi ra album đầu tiên, lại được khán giả đón nhận qua một bài hit.
|
Ca sĩ Thy Dung. Ảnh: casiThyDung. |
- Chị nghĩ sao khi có ý kiến cho rằng vì ra album quá dày mà hình ảnh cô dâu của chị đã kịp... nhạt ngay từ album thứ hai?
- Đã có nhiều ca sĩ gắn liền với những hình ảnh cụ thể, như Mỹ Tâm với tóc nâu môi trầm, Mỹ Lệ với mỹ nhân ngư, Thanh Thảo với búp bê. Sau Thanh Thảo còn có nhiều người muốn khai thác hình ảnh búp bê nhưng không thành công. Bản thân tôi cũng phải trải qua một thời gian khá dài tìm hiểu để quyết định xây dựng hình ảnh cô dâu. Lúc đầu, nhiều người không ủng hộ hình ảnh này, họ cho nó bình thường quá, ngôn từ cũng không được hoa mỹ. Nhưng tôi lại muốn tạo hình ảnh bình thường đó vì rất nhiều hình ảnh bình thường gắn liền với mình hằng ngày. Ngày làm dâu là ngày vui nhưng sau lưng có thể có rất nhiều nỗi buồn, như không lấy được người mình yêu, hay làm dâu xứ người... Hơn nữa, tôi chọn hình ảnh cô dâu nhưng không có nghĩa lúc nào cũng hát về đám cưới hay mặc váy cưới.
- Khi phát hành album "Em mơ làm cô dâu", chị đã công bố việc ký hợp đồng độc quyền 2 năm với công ty Sao nhạc Việt và Thái Huân. Nhưng sao đến album tiếp theo thì mối quan hệ độc quyền đó đã rã đám?
- Ban đầu tôi muốn có người quản lý, để mình tập trung vào chuyên môn hơn. Tôi với anh Huân cũng quen biết từ lâu. Ngày anh Huân cùng hai người bạn thành lập công ty, chính tôi là người đặt vấn đề cộng tác. Ở đây, anh Huân chỉ hỗ trợ tôi về phần nhận sô, sắp xếp công việc và định hướng hình ảnh. Vì khi vào công ty Sao nhạc Việt, tôi cũng là một ca sĩ có tên và đã có album Em mơ làm cô dâu rồi. Tuy nhiên, công ty không chỉ quản lý ca sĩ mà còn tổ chức event. Sau một thời gian, mọi người đi tỉnh làm event nhiều, anh Huân nói lúc đầu anh nghĩ có thể lo được, nhưng công việc quá nên để tôi tự lo luôn.
- Cuộc chia tay này có liên quan gì đến việc Thái Huân không thể hỗ trợ chị thành công như từng hỗ trợ Mỹ Tâm?
- Ngay từ khi làm việc với anh Huân, tôi đã xác định rõ, tôi là tôi, Mỹ Tâm là Mỹ Tâm. Tôi chủ động tìm đến nhờ anh Huân vì tôi nghĩ anh ấy là người làm việc rất chuyên nghiệp trong nghề quản lý, chứ không phải vì người nào khác. Nhưng anh Huân nói phải tập trung vào event, công ty mới phát triển được chứ làm cho ca sĩ trẻ rất khó vì thực sự ca sĩ không mang lại lợi nhuận nhiều. Trong khi Sao nhạc Việt mới thành lập, nên cần nhiều lợi nhuận để phát triển.
- Nếu manager nổi tiếng chuyên nghiệp này nhìn thấy được thành công của chị, có thể đã không rút lui. Chị nghĩ sao?
- Ngay từ đầu, anh Huân đã xác định không đặt chuyện tiền bạc lên hàng đầu. Anh ấy giúp tôi cũng vì anh em từng chơi với nhau. Hơn nữa, tôi là người tìm đến anh Huân, nhờ anh ấy giúp phần quản lý cho chuyên nghiệp hơn. Nhưng hai bên đều thấy không hiệu quả nên đành chia tay. Một vấn đề quan trọng nữa là Sao nhạc Việt không chỉ có anh Huân mà có tới 3 người quản lý. Trước mỗi vấn đề, công ty đều phải đem ra họp. Công việc của tôi là ca sĩ mà thị trường rất nhanh nhạy, hình thức làm việc đó rất dễ dẫn đến bị trì trệ, nên tôi rút lui êm đẹp sẽ hay hơn.
- Trong công việc chị phải chia tay với nhiều người, còn trong tình yêu?
- Mọi người luôn nghĩ tôi có đại gia đứng sau lưng. Nhưng thực sự tất cả mọi việc tôi phải tự lo, bạn tôi chỉ là người hỗ trợ phần nào. Gia đình anh ấy độc quyền nhãn hàng Bossini ở VN. Nhưng cho tiền tôi cũng có được đâu. Còn tình yêu của chúng tôi đơn giản và bình thường như những người khác. Tôi với anh ấy sống rất giản dị. Hai người đều đi xe honda, mỗi người ở nhà riêng, chúng tôi đi ăn, đi chơi với bạn bè ở những quán cà phê rất bình thường, chứ không phải những nơi sang trọng hay xa xỉ. Mà anh ấy cũng đâu phải đại gia, nói anh ấy là con của gia đình giàu có, tạm gọi là cậu ấm, tôi thấy hợp lý hơn. Chứ mọi người cứ nghĩ tôi yêu đại gia có nhiều tiền và vung tiền ra làm ca sĩ sẽ rất khó cho tôi.
- Vậy "cậu ấm" xử sự thế nào khi thường phải nghe tin chị có người này người kia lo để vào được các chương trình lớn?
- Anh ấy gần như biết hết công việc của tôi. Tôi hát chương trình lớn, bắt nguồn từ đâu, ai mời, tôi đều tâm sự với anh ấy, và chúng tôi cùng bàn bạc. Cũng không bao giờ tôi đi với ai ngoài anh ấy, nên không hề có chuyện bạn trai của tôi nghi ngờ. Cũng không thể "mũ ni che tai" trước những tin đồn về tôi, nhưng chính anh ấy là người động viên và khuyên tôi tập làm quen trước những tin đồn. Đôi khi tôi còn nói đùa với anh ấy, sắp tới em hát chương trình này, coi chừng chuẩn bị có tin em cặp với ông biên tập chương trình đó... Nhưng anh ấy thờ ơ trước tin đồn về tôi, vì anh ấy hiểu và tin tôi không phải là người lăng nhăng.
- Nhận được sự tin tưởng và chia sẻ như vậy, sao chị không nghĩ đến việc làm cô dâu thật sự chứ không phải cô dâu nhãn hiệu?
- Ba mẹ bạn trai tôi đã lớn tuổi, lại ở Vũng Tàu, trong khi quen nhau đã được 3 năm, nên mọi người cũng hối chúng tôi làm đám cưới. Nhưng tôi là một phụ nữ đam mê và quyết liệt với công việc. Tôi muốn tập trung cho ca hát, sau đó mới đến việc mặc áo cưới.
(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)