![]() |
Nghệ sĩ Thu Hiền và con gái Hương Ly. |
Vợ chồng tôi hoàn toàn không có định hướng cho con, mà do bọn trẻ sống trong môi trường nghệ thuật từ bé nên phát triển năng khiếu. Anh Quân vất vả nhất, nằm trong bụng mẹ 4-5 tháng mà tôi vẫn còn múa. Chúng tôi không có điều kiện đầu tư cho con. Trước khi thi vào Nhạc viện, Quân không có đàn để tập trước, cả khi cháu thi vào trường cũng vậy, trường xếp học cái gì theo cái nấy. Sau này, Quân được chuyên gia Liên Xô sang Nhạc viện tuyển chọn, gia đình tôi mừng rỡ vì nghĩ cháu sẽ được sung sướng, ai ngờ ở Liên Xô lại khó khăn đến thế. Thời gian đó, gia đình dành dụm được cái gì là tiếp tế cho con, vì cháu mới 14-15 tuổi đầu, lại học nghệ thuật nên khó có thể kiếm sống. Khó tới mức không biết bao giờ nó mới về. Lúc nào chúng tôi cũng khuyên con về vì làm nghệ thuật phải có cộng đồng, phải sống ở mảnh đất quê hương thì mới có khán giả. Cho tới khi cháu về nước, gặp Mỹ Linh và xây dựng gia đình chúng tôi mới thực sự yên tâm. Thấm cái vất vả của cậu con trai nên chúng tôi thử hướng Hương Ly học ngành khác nhưng con bé không nghe. Đành dặn dò con đừng học thanh nhạc, chỉ học Lý luận - phê bình hoặc báo chí nhưng cuối cùng nó vẫn thành lập tứ ca Sao Mai và đi biểu diễn khắp nơi.
![]() |
Gia đình Mỹ Linh - Anh Quân. |
Gia đình tôi và Anh Quân - Mỹ Linh ở riêng nhưng lại ăn chung vì gần nhà. Mọi người cho rằng như vậy là lý tưởng nhưng tôi vẫn đùa với các con là mình dại quá. Chúng nó toàn gửi con cái cho ông bà trông, hết vào Nam lại sang Âu, Mỹ, tôi phải chăm sóc bọn trẻ, lo đèo đi học, đón về, ăn uống... Bọn trẻ cứ nghe tiếng xe máy bà đi qua lại lục tục khóa cửa sang nhà bà. Hương Ly mới lấy chồng hơn tháng nay. Ngày nghỉ, dâu rể, con cháu tập trung, nhiều khi bận rộn cáu um lên nhưng vẫn vui.
Tôi luôn nghĩ rằng, mình phải tốt với con dâu trước tiên, thì sẽ như có thêm cô con gái trong nhà. Tính tôi không khó khăn lắm nhưng thẳng nên có chuyện gì là nói luôn, không giữ được. Được cái, Mỹ Linh là một người dễ thông cảm và khá gần gũi với tôi. Có chuyện gì khó khăn, cháu hay hỏi ý kiến. Tôi cảm thấy cháu như một người bạn, không cần phải giữ kẽ, có gì tôi cũng tâm sự hết và bảo ban thêm cho cháu vì tính Linh quá thẳng, đôi khi gặp thiệt thòi. Khi Linh chưa làm dâu trong nhà, tôi đã thích giọng hát rất truyền cảm của Linh. Trong cuộc sống hàng ngày, nó là đứa tình cảm, sống chân thật. Biết Linh sắp sang Mỹ thu âm, tôi mừng nhưng cũng lo: "Chúng nó lại vứt con ở nhà đây".
Có lẽ ít ai như tôi, một phụ nữ chưa bao giờ đón giao thừa với cả gia đình. 30 Tết vừa rồi, tôi đồ xôi cúng cho cả hai nhà. Bên kia, bé Anna gọi điện hỏi bà xem bày cỗ có những gì, tôi bảo "Bà đã bảo bố Quân rồi mà", hóa ra bố nó nghe xong lại quên. Mỹ Linh thì phải đi biểu diễn 3 nơi, không thể từ chối.
Hiện nay, hạnh phúc riêng của tôi không quan trọng bằng hạnh phúc của con cái. Việc tôi yêu thích là nấu ăn và cắm hoa. Cũng dự định khi nào về hưu sẽ thăm lại những nơi mình từng biểu diễn trong chiến tranh, song chắc cũng khó. Hương Ly lấy chồng rồi sẽ sinh con, tôi sẽ lại tiếp tục giúp đỡ cháu, chẳng bao giờ hết việc cả.
(Theo Tiền Phong)