"Khi tàu ngầm lặn xuống, chúng tôi xác định mình coi như đã chết. Tôi cũng bảo với vợ con rằng khi chồng đi làm nhiệm vụ tàu ngầm, hãy nghĩ chồng đã chết", Setyo nói trong một đoạn phỏng vấn trên truyền hình năm 2019.
Anh thừa nhận luôn đề nghị vợ cầu nguyện cho mình được an toàn mỗi khi lên đường làm nhiệm vụ. "Hãy cầu nguyện Thánh Allah cho anh luôn được an toàn, công việc trôi chảy, suôn sẻ", anh kể về lời dặn dò với vợ.
Serda Setyo Wawan kể về rủi ro mỗi lần làm nhiệm vụ trong phóng sự năm 2019. Video: Instagram/Infokomando
Tàu ngầm KRI Nanggala mất tích sau khi liên lạc lần cuối với sở chỉ huy trong lúc diễn tập vào 3h sáng 21/4. Xác tàu được phát hiện vỡ làm ba mảnh lớn hôm 25/4 và đang nằm dưới đáy biển ngoài khơi đảo Bali. Giới chức Indonesia sau đó tuyên bố toàn bộ 53 người trên tàu ngầm đã thiệt mạng, trong đó có Setyo.
Các tàu lớp Type 209 như KRI Nanggala thường chỉ có thủy thủ đoàn 30-33 người. Sự hiện diện của quân số đông gấp rưỡi trên tàu khi xảy ra sự cố dường như bắt nguồn từ đợt diễn tập lớn ngoài khơi Bali.
Giới chức chưa đưa ra lý giải chính xác về nguyên nhân sự cố, nhưng cho rằng tàu ngầm có thể bị mất điện, khiến thủy thủ đoàn không thể kích hoạt quy trình khẩn cấp để đưa tàu nổi lên. Tư lệnh quân đội Indonesia Hadi Tjahjanto cho biết không có vụ nổ nào xảy ra trong quá trình tàu chìm, do thân tàu nứt dần ở một số khu vực thay vì toàn bộ phần vỏ bị nước biển ép vỡ.
Tham mưu trưởng hải quân Indonesia Yudo Margono loại trừ lỗi con người, nói rằng các quy trình chính xác đã được thực hiện khi tàu ngầm lặn.
Hồng Hạnh (Theo Medcom)