Hôm 21/4, Federer trở về Bienne, nơi anh tập luyện khi còn nhỏ, để cắt băng khánh thành con đường này. Theo đó, Trung tâm quần vợt quốc gia Thụy Sỹ bây giờ nằm ở số một, đường Roger Federer.
Federer nhận vinh dự khi được lấy tên đặt cho con đường anh thường đi khi còn nhỏ. Ảnh: AFP.
“Tôi rất xúc động. Hy vọng chúng ta sẽ chứng kiến những nhà vô địch mới sinh ra trên con đường Roger Federer này”, tay vợt 34 tuổi nói trước sự chứng kiến của 1.500 người hâm mộ đến dự buổi lễ khánh thành.
Federer, cùng với Chủ tịch Liên đoàn quần vợt Thụy Sỹ Rene Stammbach và thị trưởng Bienne Erich Fehr, cũng thực hiện nghi thức động thổ cho hoạt động mở rộng Trung tâm quần vợt quốc gia, dự kiến hoàn thành vào năm 2017.
Federer tham gia lễ động thổ xây dựng phần mở rộng cho Trung tâm quần vợt quốc gia. Ảnh: AFP.
Đây không phải là lần đầu một con đường được đặt theo tên của Federer. Năm 2012, tại thành phố Halle (Đức), một con đường có tên Roger Federer đã được ra mắt để ghi nhận thành công của tay vợt Thụy Sỹ tại Gerry Weber Mở rộng, giải đấu sân cỏ tổ chức ở đây.
Vĩnh San