Alex Frei (phải) ăn mừng bàn thắng mở tỷ số cùng đồng đội. Ảnh: Reuters |
Có được 2 bàn thắng nhờ vào các pha lập công của Frei và Barnetta, lần lượt ở các phút 17 và 88, nhưng Thụy Sĩ không hề tạo được một thế trận hoàn toàn áp đảo trước đội tuyển đến từ châu Phi.
Kết quả ngày 19/6 |
Togo - Thụy Sĩ 0-2 (Frei 17', Barnetta 88') Ảrập Xêut - Ukraine 0-4 (Rusol 4', Rebrov 36', Shevchenko 46', Kalinichenko 84') Tây Ban Nha - Tunisia 3-1(Raul 71, Torres 76', 90' pen - Mnari 12') |
Trong khi đó, non nớt trong lối chơi nhưng sức mạnh và sự càn lướt của các cầu thủ Togo đã không ít lần khiến cho người hâm mộ của xứ sở đồng hồ phải thót tim. Và nếu như may mắn đến với Togo thì rất có thể, họ đã không dưới một lần tìm được mành lưới của đối phương. Chính sự chặt chẽ cùng những toan tính hợp lý đã mang lại cho Thuỵ Sĩ 2 bàn thắng hết sức quan trọng cũng như ngôi đầu bảng G, dù mới chỉ là tạm thời.
Không phải là một trận đấu có chất lượng chuyên môn cao, nhưng nhìn chung, cả hai đội đều đã trình diễn một lối chơi thoáng, và thường xuyên đe dọa khung thành đối phương bằng những đường lên bóng nhanh, khá mạnh mẽ.
Với sức mạnh và khả năng càn lướt, Togo đã tỏ ra nhỉnh hơn đối phương về số cơ hội ăn bàn. Không dưới bốn lần, khung thành của Zuberbuhler bên phía Thụy Sĩ đã bị chao đảo vì những cú dứt điểm của Kader, Adebayor, hay Dossevi. Nhưng đó cũng chỉ là tất cả những gì các cầu thủ đến từ châu Phi làm được. Sự vô duyên ở các pha dứt điểm đã ngăn không cho số ít các CĐV của Togo trên khán đài có được một cơ hội ăn mừng.
Còn ở bên kia chiến tuyến, các cầu thủ Thụy Sĩ đã thể hiện được trình độ và đẳng cấp hơn hẳn so với đối thủ khi biết giữ nhịp trận đấu bằng sự chặt chẽ, và hợp lý ở những thời điểm quyết định. Sự góp mặt của Magnin và Barnetta ở tuyến tiền vệ đã giúp cho những đường xuống bóng của Thụy Sĩ trở nên rất nguy hiểm và đa dạng, đặc biệt là những pha tấn công biên. Và một trong những tình huống đó đã được các cầu thủ Thụy Sĩ cụ thể hóa bằng bàn thắng phá thế quân bình ở phút thứ 17. Từ đường tạt bóng của Ludovic Magnan bên phía cánh trái, bóng đã chạm chân Barnetta trước khi tìm đến vị trí của Frei để anh này có pha dứt điểm gọn ghẽ, làm tung mành lưới của thủ thành Agassa.
Sau bàn thắng, BHL của Thụy Sĩ đã cho các cầu thủ chủ động chơi hạ nhịp, và vô tình, nhường lại phần giữa sân cho các cầu thủ Togo. Nhưng chính sự chắc chắn và kết dính giữa các tuyến đã không chỉ giúp thủ thành Zuberbuhler giữ sạch lưới trong 90 phút, mà còn mang lại cho Thụy Sĩ bàn thắng thứ 2 từ cú sút khá đẹp mắt của Barnetta vào góc xa khung thành Togo khi thời gian thi đấu chính thức chỉ còn là 2 phút.
Bàn thắng này không chỉ góp thêm niềm vui cho trận thắng của các cầu thủ Thụy Sĩ mà còn mang lại cho họ lợi thế rất lớn trước khi bước vào lượt đấu sau cùng. Hiện tại, họ dẫn đầu bảng G với 4 điểm có được sau 2 trận đấu. Cùng bằng điểm nhưng "niềm tự hào của châu Á" là Hàn Quốc hiện phải xếp sau do kém chỉ số phụ - hiệu số bàn thắng bại (+1; +2). Điều này cũng có nghĩa là các cầu thủ Thụy Sĩ chỉ cần hòa Hàn Quốc ở trận đấu cuối (ngày 24/6) là đủ để lọt vào vòng trong, mà không cần phải quan tâm đến kết quả của cặp đấu còn lại giữa Pháp và Togo ở bảng này.
Barnetta (phải) chung vui với Patrick Mueller. Ảnh: Reuters |
Còn với các cầu thủ Togo, chuyện họ sớm phải chia tay World Cup lần này hoàn toàn dễ hiểu. Ngoài vấn đề chuyên môn, đội bóng này còn bị phân tâm chuyện tiền thưởng. Những khúc mắc về tiền bạc đã chiếm hết tâm trí và tinh thần chiến đấu của họ. Ngay trước ngày khai mạc, HLV trưởng Pfister tuyên bố chia tay rồi lại quay lại sau khi LĐBĐ Togo hứa sẽ giải quyết mọi việc ổn thoả. Nhưng sau thất bại trước Hàn Quốc và trước khi gặp Thuỵ Sĩ tối nay, các cầu thủ Togo lại phản ứng quyết liệt xung quanh chuyện tiền thưởng. Phải có những lời cảnh báo từ FIFA, các cầu thủ Togo mới chịu lên máy bay từ khu tập luyện tại miền nam nước Đức để tới Dortmund trước trận đấu gặp Thụy Sĩ. Và với cách hành xử thiếu chuyên nghiệp của Togo như hiện nay, người được hưởng lợi tiếp theo chính là tuyển Pháp. Ở lượt trận cuối cùng của bảng G, hai đội này sẽ gặp nhau trong hoàn cảnh mà Pháp buộc phải thắng để có thể tự quyết định tấm vé vào vòng 2.
Bảng G | Trận | T | H | B | Bàn thắng | Bàn thua | Điểm | |
1 | Thuỵ Sĩ |
2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
2 | Hàn Quốc |
2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
3 | Pháp | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
4 | Togo | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
Đội hình:
Togo: Agassa, Nibombe, Tchangai, Toure, Agboh (Salifou 24), Dossevi (Senaya 68), Cherif-Toure (Malm 86), Romao, Forson, Adebayor, Mohamed.
Thuỵ Sĩ: Zuberbuhler, Muller, Philipp Degen, Senderos, Magnin, Barnetta, Vogel, Wicky, Cabanas (Streller 77), Frei (Lustrinelli 87), Gygax (Yakin 45).
Dự bị không sử dụng: Benaglio, Coltorti, David Degen, Djourou, Dzemaili, Grichting, Margairaz, Spycher, Behrami.
Bàn thắng: Frei 17, Barnetta 88.
Trọng tài: Carlos Amarilla (Paraguay).
Cầu thủ hay nhất trận: Alex Frei
Doãn Mạnh