Có lẽ do quan niệm của Thuỷ Hương rằng nụ cười rất đẹp, nhưng nếu cười mà mắt không cười thì hoàn toàn vô nghĩa. Cười không khó. Nụ cười loé lên trong ánh mắt mới là điều khó hơn cả.
Về người đàn ông lý tưởng, Thuỷ Hương tâm sự: "Tôi thích một người để râu. Ngoài ra, anh ta phải có bờ vai rộng, cánh tay dài. Mặt mũi không quan trọng lắm, chỉ cần trông nam tính theo hướng tình cảm, từng trải là ổn. Tôi thích người đàn ông tương đối khoẻ mạnh, không gầy gò. Đặc biệt, tôi không mê nổi những người có bàn chân nhỏ, thân hình kiểu Rambo.
Tôi thích cái nhìn sâu của người đàn ông, nên ai nhìn sâu vào mắt tôi, dễ làm tôi cảm thấy rung động. Cái nhìn sâu thể hiện bản lĩnh và sự đứng đắn. Tôi không ưa người nói nhiều, nhưng cũng không khoái người quá im lặng. Với tôi, người đàn ông hấp dẫn là người có đủ sự điềm tĩnh, từng trải, lịch lãm và cởi mở".
![]() |
Người mẫu Thủy Hương. (newnem) |
Nhắc đến Thuỷ Hương, ngoài sự nghiệp "gõ đầu trẻ", những bước sải trên sàn catwalk, những dự án kinh doanh và mới đây là nghệ thuật thứ bảy, không thể không nhắc tới những bức tranh treo tường mà cô là người mẫu với sự tĩnh lặng và thần thái riêng. Tranh rõ ràng là thực nhưng nhìn lại có vẻ siêu thực, do ánh mắt người mẫu nhìn lâu như hoá đá, như thôi miên.
Hiện tại, Thuỷ Hương khá bận rộn trong vai trò doanh nhân. Cô quan niệm, muốn tạo sự tin cậy của người đối diện, không thể ăn mặc gợi cảm, mà trang phục phải lịch sự, giản dị, kín đáo, thanh lịch. Đó cũng chính là phong cách ăn mặc trong công việc của Thuỷ Hương.
Thuỷ Hương nay đã làm mẹ và hơn 40 "cái xuân xanh". Cô tập yoga đã được 10 năm và là một trong những người đầu tiên ở TP HCM đến với môn thể thao tĩnh lặng này. Thuỷ Hương vừa tập vừa làm mẫu cho thày giáo.
Trong ấn tượng của nhiều người, Thuỷ Hương còn là một giai nhân áo dài. Cô không thích mặc áo dài trong nụ cười "thả cửa" và đứng dáng bút chì. Những bức lịch đầu tiên cô chụp là hình ảnh mặc áo dài nằm và đi chân đất. Vì áo dài vốn đã gợi cảm nên Thuỷ Hương quan niệm áo dài phải mặc rộng để tạo vẻ thướt tha và mềm mại.
Thuỷ Hương còn tạo được dấu ấn đặc biệt trong chiếc áo yếm. Áo yếm thường buộc dây, vốn đã không chuẩn, mặc hay xộc xệch, cộng thêm độ hở, nên nhiều người quan niệm trông rất sexy. Cô người mẫu này lại thích vẻ trễ nải, ngờ nghệch, vừa dân dã, vừa lả lơi của chiếc áo yếm.
(Theo Thể Thao Ngày Nay)