From: Hue Nguyenhue
Sent: Saturday, July 03, 2010 12:19 PM
Anh coi bài em viết trong mục Tâm sự của báo VnExpress, anh rất thông cảm và lấy làm tiếc cho em (anh năm nay hơn 50 tuổi rồi). Qua báo anh mạn phép xin chia sẻ với em:
Khi còn rất nhỏ anh đã am hiểu nhiều về con gái, phụ nữ. Bạn bè của anh từ lâu hầu hết là phụ nữ. Vì khi còn nhỏ anh sinh ra và lớn lên ở xóm đạo quê nghèo thuộc tỉnh Bắc Ninh, anh nhỏ thó, cả xóm anh hồi đó cùng trang lứa chỉ có anh là con trai, nên khi ra ao tắm cũng hù nhau tắm chung, chơi các trò chơi dân gian, bán đồ hàng đóng giả vợ chồng... rất vui, vô tư, và biết "tỏng tòng tong" về nhau.
Khi đến tuổi đi học anh hay ngồi chung bàn với bạn gái, sau này lớn lên, anh đi ra thành phố học cũng vậy, mỗi khi thầy cô sắp xếp anh không hề ái ngại khi ngồi chung với con gái (vì hầu hết các bạn trai ngại ngần không muốn ngồi chung). Hồi nhỏ, nhà anh có đội dân công về đắp đê, do thiếu giường nằm anh khi đó chỉ 7-8 tuổi, "bị" ngủ chung với một chị khoảng 19-20 tuổi, chị ấy ôm anh ngủ, anh rất thích (khi đó chỉ thấy quý chị ấy, thích chị ấy thôi, thích lắm cơ em ạ).
Khi trưởng thành năm 24 tuổi anh có vợ, có lẽ không hôm nào mà không có "chuyện ấy", mấy bữa tân hôn có hôm phải nhiều lần. Sau này có con, có đến 3 con, nếu không "kế hoạch" có lẽ anh nhiều con lắm. Giờ lớn tuổi vợ anh cũng ít ham muốn hơn, anh cũng vậy có lẽ vì lâu rồi nên quen, anh cũng thấy ít ham muốn. Nhưng thực lòng giá như có bạn gái nào lạ (có thể xấu hơn vợ anh, anh vẫn thích, anh nói ra xin em đừng cười anh em nhé).
Gần đây anh cũng coi báo, có công thức về số lần quan hệ vợ chồng với nhau đó em, anh ví dụ như em năm nay 34 tuổi vậy là em thuộc U40, em hãy theo công thức sau: Lấy 4 nhân với 9 = tích số 36, 3 là số tuần, 6 là số lần quan hệ. Anh đã áp dụng thấy rất tốt, vậy vợ chồng em mối tuần quan hệ 2 lần là ok rồi. Tuy nhiên có chị em nói là không căn cứ là mấy lần, mà là "độ phê" thôi, vậy nên khi em gần chồng, em hãy ăn mặc đẹp, gợi cảm, ngọt ngào, trước khi "xảy ra" em nên massage cho chồng.
Không nên gây chuyện cãi cọ nhau, luôn vui vẻ, trong nhà phải có nhiều tiếng cười em ạ. Nếu tất cả điều anh nói ở trên mà không "hiệu quả" thì chồng em có thể có những vấn đề sau:
- Mắc chứng bệnh về sinh lý (bất lực).
- Có bồ "bỏ việc nhà, siêng việc người".
- Do bị "để lâu" em có thể sinh ra hay cáu gắt, cãi cọ làm chồng em không hứng thú.
- Chồng em bị thần kinh không bình thường.
Nếu tất cả đều sai, thì chỉ có em là người tự "cứu lấy mình" em ạ. Chúc em sớm có giải pháp hay nhất, vợ chồng trở lại hạnh phúc.
Nguyễn Minh Huệ