![]() |
|
Người mẫu Thuý Hạnh. |
Thuý Hạnh nghịch ngợm từ bé, hiếu động như một cậu con trai. Trong nhà có gì hỏng hóc thì cứ ới Hạnh một tiếng, cô sẽ sửa đến... hỏng hẳn mới chịu thôi! Nhưng lại thích nội trợ đúng bản chất con gái. Hạnh khéo tay, món nào cũng biết làm, nhất là các món xào, không chỉ bổ dưỡng mà còn đẹp mắt. Nhưng cô thích trò cắt tỉa hoa quả hơn, nhất là tỉa dưa hấu tạo thành những lẵng quả hấp dẫn. Cả hai chị em đã tạo thói quen tuần nào cũng sắp xếp về nhà ăn cùng bố mẹ một hai ngày, thứ 3 hoặc thứ 5. Trái khoáy thế vì mẹ phải làm ca, ngày thường mới được nghỉ. Bây giờ chị Hằng đã có gia đình, vẫn kéo cả chồng về nhà đoàn tụ. Hạnh không ngần ngại thú nhận: có một người chị gái thật quan trọng. Ngày xưa hai chị em đi đâu cũng có nhau, cãi nhau chí chóe suốt ngày. Giờ thì thấm thía, nhiều lúc cần một người tâm sự và chia sẻ, cứ phải chờ đợi!
Tính đến nay, Hạnh đã gắn bó với thời trang được 9 năm. Tuy nhiên, bây giờ cô không có thời gian để làm người mẫu nữa, vì công việc kinh doanh chiếm quá nhiều thời gian. Suy nghĩ của cô là kiếm được bao nhiêu thì đầu tư bấy nhiêu nên trong túi hầu như chẳng lúc nào có tiền. Từ cửa hàng giày dép quần áo thời trang, đến Trung tâm người mẫu Cateyes, rồi đến Elite, làm gì cô cũng xông xáo và không sợ thất bại. Hạnh hiện là Giám đốc chuyên môn của Elite. Công việc chính là tổ chức các chương trình; tổ chức đào tạo người mẫu theo giáo trình của Elite và cải tiến cho phù hợp với Việt Nam; thiết kế trang phục; trang điểm; nhập hàng thời trang; maketting... Công việc đủ để ngốn hết quỹ thời gian từ sáng đến khuya.Cũng chính vì bận rộn nên đã có người thương hơn 4 năm rồi, cô vẫn chưa nghĩ đến chuyện cưới xin vào thời điểm này. Ngày nghỉ của cô chính là những đợt công tác, bởi cứ đến một chỗ mới là thấy thư giãn và được nghỉ ngơi. Những lúc căng thẳng, Hạnh thích chui vào một góc tối, ngồi im, không suy nghĩ gì cả. Cùng lắm thì xách xe phi ra phố, cứ đi hết phố này đến phố khác, một lúc là thấy thăng bằng lại để tiếp tục làm việc. Cô sợ đứng núi này trông núi khác, luôn bằng lòng với những gì mình có, nhưng lại biết phấn đấu, biết tự đào thải mình để vươn lên. Mong muốn lớn nhất của cô là nghề người mẫu sẽ hội nhập được với thế giới. Lớp người mẫu hiện nay chưa bật lên gương mặt nào sáng giá, đôi khi được người rồi lại thiếu mất đam mê.
(Theo Người Đẹp)
