From: LAO KIEM2004
Sent: Wednesday, December 10, 2008 2:54 PM
Subject: Bo cua chong tim den noi co thai
Chào Thùy cùng bạn đọc,
Tôi cùng tuổi với Thùy, nhưng tôi chưa lập gia đình. Tôi không biết vì kén chọn quá, hay tôi chưa đủ hấp dẫn với các cô gái. Với kiến thức ít ỏi của mình, xin nêu ra vài ý để Thùy và các bạn đọc cùng tiếp nhận và chia sẻ.
Bạn "là một phụ nữ dễ thương, hiền dịu, sống hòa đồng, và có năng lực". Bạn rất bình tĩnh giống như tôi vậy, bạn đang rối bời, và bạn chưa tìm ra lối thoát, giải pháp tốt nhất cho mình.
Bạn yêu chồng nhưng cũng đừng tin tưởng vào những lập luận của chồng đưa ra nhằm giãi bày cho thói hư tật xấu. Anh nói "nhậu nhẹt, về muộn anh luôn nói với tôi là đi ngoại giao, quan hệ cho công việc, đi với sếp… ". Điều đó là có nhưng rất ít, mỗi tuần một lần được cho là nhiều. Còn nếu đi vì ngoại giao công việc thì không đáng lo ngại vì điều đó rất thoải mái, đối tác luôn tôn trọng nhau, mỗi lần mình đi như vậy đều không hề xỉn, do tiêu hóa không tốt nên thường bị ói rất khó chịu.
Bạn nên nhớ một điều rất cơ bản, khi hai người yêu nhau cần phải chung thủy, thật lòng, vun đắp tình cảm cho nhau. Như vậy thì người thứ ba có tài giỏi mấy cũng không thể nào chen vào giữa hai bạn, (phần lớn trường hợp người thứ ba chen vào được là dựa vào những lỗ hỏng của người trong cuộc). Nhưng rất tiếc chồng bạn đã để điều đó xảy ra, và bây giờ đã quá muộn. Việc có thai là điều tất yếu sẽ xảy ra và bạn không biết tiếp theo phải giải quyết theo hướng nào.
Đầu tiên bạn phải suy xét về bản thân mình, bạn không tạo đủ sức hút, đủ tế nhị giữ anh ấy. Khi biết được có người thứ ba xen vào, chứng tỏ bạn đã khiếm khuyết một mặt nào đó nhưng bạn chưa nhận ra. Điều này nhiều người mắc phải và bạn thiếu khôn khéo để giành anh ấy về với mình. Đến giai đoạn này thì có nhiều người giữ được bạn tình của mình, "lạt mềm buộc chặt" mà bạn.
Xã hội phức tạp có người này kẻ khác, chồng bạn khó mà tránh khỏi những cám dỗ, hoặc chồng bạn cám dỗ người khác. Tuy nhiên đó là những mối tình nhất thời nông nổi trong thời gian rất ngắn, chủ yếu là vụ lợi, không có tình yêu, thường sẽ không bền. Nếu nhận ra bản chất của vấn đề này sớm thì có thể quay trở lại với gia đình, còn nếu lún sâu thì...
Bạn ơi, chồng bạn bây giờ không phải là chồng của bạn nữa mà đã thành chồng của người ta rồi, thật đau buồn khi nói với bạn điều đó.
Bạn ơi, khi anh ấy không còn là của bạn nữa thì đừng cố giữ, ly hôn là quyết định tất yếu và tốt nhất cho bạn và anh ấy. Đừng nghĩ tới chuyện tự vẫn nữa, như vậy không tốt cho bạn, con bạn, cha mẹ bạn. Bạn phải sống để chăm sóc cho cha mẹ và con bạn cho thật tốt. Đừng nghĩ tới chuyện “chồng tôi phản bội tôi là vì tôi không còn đủ hấp dẫn anh nữa, là lỗi tại tôi, tôi mong rằng khi tôi chết đi, cô có thể yêu anh và chăm sóc cho con trai tôi”.
Đừng bao giờ để con ruột của mình biến thành con ghẻ của kẻ khác, xót xa lắm bạn ơi. Có thể trước mặt chồng bạn thì cô ta giả vờ ân cần chăm sóc con bạn, còn sau lưng thì... Chỉ một phút lơ là, mọi chuyện đều có thể xảy ra, cuộc sống khó lường.
Mình chỉ có vài lời tâm sự cùng bạn, mong bạn quyết định sáng suốt.
Chào bạn.
Kiểm