Tôi lấy chồng được gần chục năm, có hai con, gia đình vui vẻ, không quá giàu có nhưng cũng có nhà có xe, sinh hoạt thoải mái. Chồng tuy khô khan và hơi nóng tính nhưng chăm chỉ, chịu khó, yêu thương vợ con, có trách nhiệm với gia đình. Khi quyết định kết hôn, chồng không phải là người tôi yêu nhất. Tôi chọn anh có lẽ vì anh là người yêu tôi nhất, mang đến cho tôi cảm giác được chiều chuộng, trân trọng. Ngày đó, nghe người ta bảo, phụ nữ nên lấy người yêu mình nhiều hơn mình yêu họ, vậy là tôi chọn anh.
Trước khi đến với chồng, tôi từng trải qua mối tình sâu sắc với một người đàn ông hơn hai tuổi. Anh lịch lãm, đẹp trai, thông minh, gia đình có điều kiện. Cũng chính bởi gia đình có điều kiện nên anh bị ngăn cấm khi đến với cô gái thôn quê lên thành phố học hành và lập nghiệp như tôi. Dưới sức ép của gia đình, anh không kiên trì được nên đã thỏa hiệp và chúng tôi chia tay sau hai năm yêu nhau.
Trong quãng thời gian tôi thất tình, đau đớn, chồng tôi (lúc đó đang cưa cẩm tôi) luôn bên cạnh, là bờ vai để tôi dựa vào. Chuyện tình yêu của tôi với người cũ, anh đều biết. Anh tự tin rằng tình yêu chân thành sẽ cảm động được tôi. Điều đó đúng. Anh dần trở nên quan trọng trong cuộc sống của tôi, đến mức tôi cảm thấy không có người nào đối với mình tốt hơn anh và đồng ý làm vợ anh.
Tới nay tôi không hối hận về quyết định đó và luôn yêu chồng. Tuy nhiên, thỉnh thoảng tôi hay nghĩ tới người yêu cũ. Gần 15 năm sau khi chia tay, chúng tôi không hề liên lạc, tôi cũng không tìm hiểu thông tin về anh, bởi tôi trân trọng gia đình và không dám đùa vào lửa.
Gần đây, tôi hay mơ về người yêu cũ. Vẫn là khuôn mặt thời tuổi trẻ, khi rõ khi mờ nhưng lúc tỉnh giấc khiến tôi bối rối và suy nghĩ. Tôi sợ nhỡ nói mơ sẽ khiến chồng nghe được rồi tổn thương. Chẳng hiểu sao tôi không nghĩ quá nhiều tới người cũ, cũng không tìm hiểu thông tin về anh nhưng lại hay mơ về anh? Điều này vô tình khiến tôi nhớ về kỷ niệm cũ, về anh nhiều hơn. Và tôi không muốn điều này chút nào. Tôi chẳng biết mình bị làm sao, chỉ muốn chia sẻ với mọi người cho đỡ nặng lòng. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.
Tâm Lan
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc