Vì vậy tôi phải nhờ cô trông muộn tới ít nhất 18h30 tối. Tôi rất thương con, đã tìm những nơi làm việc gần nhà hơn chút để có thể đón bé sớm nhưng các chỗ đều có mức lương không được như tôi mong đợi. Tuy không phải lo lắng quá nhiều về kinh tế nhưng tôi cũng mong muốn có mức lương phù hợp và đủ để trang trải cuộc sống. Tôi không biết gửi bé muộn thường xuyên như vậy có ảnh hưởng đến tâm lý của bé không. Các bố mẹ có kinh nghiệm có thể cho tôi chút lời khuyên được không, tôi rất stress về việc này.
Trâm
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc