Gửi bạn Hoàng!
Sau khi đọc bài của bạn, tôi có vài ý kiến góp ý thế này. Vợ bạn là một người phụ nữ đảm việc nước nhưng giảm việc nhà, đánh giá của bạn, điều đó cũng tốt thôi bạn ạ. Để có được một người vợ giỏi việc nước như vợ bạn là ước mơ của bao người đàn ông khác. Vợ tôi cũng thế, suốt ngày lo toan chuyện công việc và công tác xã hội. Đêm về, khi chồng con đã ngủ say, cô ấy vẫn miệt mài trên máy tính với mớ số liệu ngổn ngang.
Nhiều lúc cũng bực mình vì vợ không lo cho sức khỏe nhưng thật lòng cũng thương vợ. Hiểu được công việc của vợ nên dù có hy sinh một tý mình cũng cố gắng động viên để vợ hoàn thành tốt công việc. Chúng tôi sống tự lập từ khi mới cưới, được cái là vợ tôi rất lo lắng cho hai con nên tôi rất an tâm. Còn bạn thì sao? Bạn có sự giúp sức của hai gia đình thì vợ bạn mới có thời gian làm việc xã hội nhiều hơn. Bạn nên hãnh diện mới đúng chứ.
Vấn đề là việc giao tiếp, xã giao rộng của vợ bạn có ảnh hưởng đến tình cảm của vợ chồng bạn hay không? Vợ chồng bạn có còn mặn nồng với nhau không? Có khi nào bạn đang lo sợ vợ "ngoại tình" không? Nếu cuộc sống vẫn bình thường, bạn không lo sợ, ghen tuông thì nên vui lên đừng tự làm khổ mình. Còn nếu ngược lại thì vợ chồng bạn nên ngồi lại với nhau, nói những suy nghĩ trăn trở của mình, cùng nhau chia sẻ, tìm giải pháp ngăn ngừa những tình huống xấu có thể xảy ra.
Chúc bạn tìm lại nguồn cảm xúc từ người vợ mà bạn từng yêu thương.
Lê Văn Lộc