Em phải đắn đo và suy nghĩ rất nhiều khi quyết định bước ra khỏi vùng an toàn của mình để tìm kiếm một người bằng lòng đồng hành cùng mình.
Em sẽ không vì mình đến tuổi và gia đình, bạn bè hối thúc mà nhắm mắt đưa chân chọn đại. Đối với em, tình yêu mình chờ đợi sẽ 'từ thích thích thành yêu yêu rồi thương thương" (lời trong một bài hát). Không ai có thể chắc chắn mình sẽ yêu ai đó đến suốt đời nhưng có thể họ biết được mình sẽ thương người đó đến cuối đời. Đối với em, từ "thương" chân chất và tình cảm vô cùng.
Vì thế, em luôn mong sẽ tìm được người luôn thương, che chở, lắng nghe và tôn trọng mình; là người san sẻ, cho em lời khuyên khi vấp ngã hoặc khó khăn. Em cũng mong mình là bờ vai, trụ cột của anh khi anh yếu đuối, cần dừng lại để lấy lại sức mạnh chiến đấu với các phong ba, thử thách bên ngoài.
Em không giỏi giang, xinh đẹp nhưng là cô gái nhân hậu, biết quan tâm người khác và biết "thế nào là đủ". Chỉ cần anh lương thiện, tử tế, có hoài bão và trách nhiệm, em mong hai ta có duyên cùng nhau cố gắng và đồng hành.
Mong nhận được những phản hồi chân thành từ trái tim và hiểu biết của anh.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Chuông gió
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 9, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ