![]() |
Diễn viên Thương Tín. |
- Anh "lặn" đi đâu sau 2 năm không đóng phim?
- Tôi vẫn xuất hiện đấy chứ nhưng không phải là Thương Tín - diễn viên mà là Thương Tín - đạo diễn. Tôi làm 2 phim cho Điện ảnh chiều thứ 7, đó là: Vết sẹo và Vực thẳm phía trước.
- Nghe tên phim gợi nhớ Thương Tín một thời đi bụi, làm bạn bè vừa thương vừa giận?
- Đúng là cuộc đời tôi đã có vết sẹo lớn và cả vực thẳm kinh khủng nữa. Và tôi phải gánh chịu những gì mình đã làm. Những vết thương thành sẹo và vực thẳm lùi xa. Giờ đây, với tôi phía trước là biển Phan Rang quê hương, lúc nào cũng dịu êm con sóng. Chiều chiều, tôi hay cùng người thân và bè bạn ra đó. Và bên cạnh tôi là ba má - những người tôi yêu thương nhất. Tôi luôn cảm thấy có lỗi với họ và muốn dành nhiều thời gian về sống bên ba má trong những ngày tuổi già.
- Trong sự phiêu lưu của Thương Tín, người ta hay nói đến những cuộc tình... Sao giờ đây anh lại trở về một mình, khi cập kề tuổi 50?
- Thật tình, tôi cũng từng neo đậu cuộc đời với một người đàn bà sau những ngày lênh đênh. Tôi và cô ấy đã làm lễ cưới ở Sài Gòn. Vì vợ tôi là Việt kiều Australia nên chúng tôi đã sang bên đó, nhưng cuộc sống xứ người làm tôi cảm thấy lẻ loi và cô độc quá. Nơi đó không phải là đất của mình, không thể hòa nhập được. Làm sao có những buổi sáng ngồi bên ly cà phê cùng chúng bạn, ngắm nhìn dòng người ngược xuôi trong cái nắng Sài Gòn chói chang. Làm sao có được những lúc anh em quây quần bên hè phố trong cơn mưa chiều ướt lạnh. Tôi muốn cô ấy về Việt Nam sinh sống và lập nghiệp, nhưng như thế phải bỏ tất cả ở lại. Cô ấy không chịu, thế là tôi về, một mình, như lúc ra đi...
- Anh về chắc vì phim ảnh?
- Chắc chắn đó là thứ ăn sâu vào máu thịt, không diễn tả cụ thể được, không phân định rõ trong tình cảm của tôi.
- 4 năm học ở Trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ Sài Gòn, 4 năm nữa ở trường Nghệ thuật sân khấu II TP HCM và từng là diễn viên Đoàn kịch nói Cửu Long, anh có ý định sẽ trở lại sân khấu?
- Vừa rồi, Hồng Vân mời tôi tham gia một vai trong vở Rồi 30 năm sau. Tôi chưa biết vai gì, chắc là một vai kép. Nghe chị Vân than, giờ tìm kép cho ra kép khó quá.
- Vai diễn trong "Cây huê xà" là một nhân vật hoàn toàn khác với anh, cả về tuổi tác và tính cách, anh có lo không?
- Đó là vai Năm Điền, ông thầy rắn đầy tham vọng, vì thương con, vì mối hận với một ông thầy rắn khác nên nhiều khi trở nên quá quắt với chính con gái yêu của mình. Phim xoay quanh cuộc đời của hai ông thầy rắn với những cuộc chạm trán nảy lửa. Vì danh lợi và mối thù truyền kiếp, họ đẩy mối tình của đôi trẻ vào bi kịch. Lần đầu tiên tôi đóng một vai già, nhân vật trong phim trải dài từ độ tuổi 40-60, ban đầu tôi cũng sợ, nhưng đến lúc nhập vai thì quên hết, diễn như bị thôi miên. Trước đó, tôi cũng tìm tòi, xem kỹ kịch bản. Tôi muốn thể hiện nội tâm nhân vật cho đúng với tuổi tác, tính cách.
- Công việc hiện giờ của anh như thế nào?
- Tôi đang chuẩn bị kịch bản để làm một bộ phim khác cho Điện ảnh chiều thứ bảy. Giờ tôi lớn tuổi rồi, chắc không còn mấy vai phù hợp nữa. Làm đạo diễn cũng có nhiều điều thú vị, nhất là được sống với niềm đam mê của mình.
(Theo Thể Thao - Văn Hóa)