Tôi mới tốt nghiệp một trường đại học thuộc khối kinh tế. Với khả năng của mình cộng với tên tuổi danh tiếng của trường tôi tốt nghiệp, tôi dễ dàng tìm cho mình không những một mà còn nhiều nơi làm việc rất hấp dẫn. Có nhiều người khen nhưng cũng có nhiều ghen tị, ghen tị vì tôi không những xin được một nơi làm việc mà có tới 5 đơn vị chỉ trong một thời gian ngắn, nhà nước có, cổ phần cũng có.
Công việc của tôi thuộc khối ngân hàng nên khi quyết định đi làm ở một ngân hàng cổ phần mới, tiếng tăm chưa có đã gặp phải sự can ngăn của mọi người. Ai cũng bảo tôi khùng, thậm chí là những lời tệ hại hơn nữa vì đã bỏ một ngân hàng nhà nước thậm chí là trong nội thành của một thành phố lớn với mức thưởng hàng năm tôi không thể tưởng tượng nổi, để được làm ở một nơi bình dị hơn. Có thể đối với mọi người vào đó là cả một giấc mơ nhưng với tôi đơn giản chỉ là một nơi làm việc.
Ba mẹ tôi là cán bộ công chức nhà nước ở một vùng quê nghèo, năm nào cũng như năm nấy. Thưởng Tết ư, gia đình tôi không có khái niệm đó bao giờ, chẳng qua cũng chỉ là bịch bột ngọt, bịch hạt dưa của Công Đoàn tặng cho có lệ thôi. Gia đình tôi có người quen xa cũng là cán bộ công chức nhưng trong một ngân hàng của nhà nước. Năm nào nghe tiền thưởng cũng thấy ngất ngưởng nên tôi được vào ngân hàng đó là mong muốn của ba mẹ tôi. Tuy nhiên tôi đã không chọn nơi ấy, đơn giản là công việc hiện tại tại một ngân hàng khác với môi trường làm việc rất thân thiện và đó như một gia đình để tôi gắn bó lâu dài. Hơn nữa là có cơ hội cho tôi phát triển còn ở phía trước. Thế là giấc mơ tiền thưởng khủng vẫn để đó.
Điều tôi đặt ra là tại sao có những tổ chức kinh tế của nhà nước hàng năm có tiền thưởng cao, trong khi một số bộ phận công chức khác lại chỉ là những món quà an ủi thôi. Tại sao có mức chênh lệch như vậy mà nhà nước không hài hòa giữa các bộ phận với nhau để mỗi cán bộ công chức như ba mẹ tôi có thể thoải mái ăn tết vui vẻ mà không lo nghĩ tới những tháng sau đó có đủ ăn hay không.
Còn với tôi lương thưởng mỗi nơi mỗi khác, có thể nơi này cao hơn nơi kia nhưng quan trọng nhất đó là môi trường làm việc sao cho mình cảm thấy hài lòng và vui vẻ đón nhận nó nhất. Năm nay tôi chưa thể đóng góp gì cho Tết nhà thêm vui nhưng tôi hi vọng Tết sau và những năm sau nữa nhà tôi có một cái Tết đầy đủ hơn.
Chúc cho mọi người ai cũng có một cái tết sung túc và đầm ấm bên gia đình nhé.
Thân chào!
Hoài Hiếu