Người gửi: T,
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: Tang thương quá!
Từ khi bão đổ bộ, ngày nào gia đình tôi cũng ngồi chực TV xem thông báo bão. Nhìn cảnh đổ nát mà thấy đau ruột quá! Vẫn biết là may mắn thiệt hại về người không nhiều nhưng đời sống bà con miền Trung đã khó khăn nay lại trắng tay như thế thì thật không biết xoay sở ra làm sao nữa. Làm ăn đầu tắt mặt tối bao nhiêu năm ròng, giờ phút chốc tan tành hết cả. Đề nghị Nhà nước và Chính phủ cũng như nhân dân cả nước phải hết sức hết lòng hỗ trợ cho bà con miền Trung.
Tuy nhiên cũng như những lần lụt bão thiên tai khác, tôi và những người khác rất không yên tâm khi gửi những đồng tiền chắt chiu được cho đồng bào mình vì vẫn còn những kẻ vô lương tâm, ăn chặn hoặc cư xử thiếu trách nhiệm, thiếu lương tâm đối với tiền cứu trợ dành cho dân bị thiên tai. Nay phải sửa chữa cấp kỳ tình trạng này. Vì nó cho thấy một sự tha hóa đạo đức không thể tha thứ được.
Tôi đề nghị Nhà nước nên thành lập hẳn một cơ quan phân phối cứu trợ. Mỗi tỉnh sẽ có 1 chi nhánh của cơ quan này. Tiền hoặc hàng hóa gửi về cho nhân dân sẽ được tập trung tại các chi nhánh này và các chi nhánh này sẽ lập kế hoạch phân phối thật hợp lý và sẽ báo cáo lên cơ quan chủ quản kế hoạch cũng như kết quả việc làm của mình. Có sự quản lý tập trung với người đứng đầu nghiêm minh, công bằng, có lương tâm thì sẽ tránh được việc bớt xén, chặn rút. Có kế hoạch phân phối sẽ tránh được việc phân phối hàng hóa không đều, chỗ nhiều quá, chỗ ít quá. Và kết quả cũng như việc làm của cơ quan này phải chịu sự giám sát của Quốc hội (đại diện của nhân dân). Bất kỳ ai vi phạm trong công tác cứu trợ phải có hình thức kỷ luật nặng.
Sắp tới chúng ta còn phải tiến tới việc xây dựng những công trình dân sinh cho tốt hơn, kiên cố hóa đê kè, cảng biển, bệnh viện, trường học (tất nhiên là đừng có bớt xén vật liệu, làm gian dối như truyền thống của ngành xây dựng hiện nay)... và có biện pháp di dời dân vào sâu trong đất liền. Những chỗ đất kề biển nên trồng cây xanh để chắn sóng, cát và làm trong sạch môi trường chứ không nên để dân xây nhà ở đó nữa, rất nguy hiểm.
Mong đồng bào miền Trung sớm vượt qua khó khăn để ổn định cuộc sống, góp sức làm cho dải đất miền Trung giàu đẹp thêm trong tương lai.