Xin chào người thương tương lai,
Lời đầu tiên, anh cảm ơn em đã click chuột vào bài viết này. Dù em là ai, có quyết định gửi thư cho anh hay không, anh tin rằng khi tìm đọc bài viết ở chuyên mục này, nghĩa là em cũng đang trên con đường tìm kiếm hạnh phúc của đời mình. Vì vậy, anh chúc em (và tự chúc bản thân anh nữa) rằng chúng ta ai cũng sẽ sống một đời hạnh phúc và bình an em nhen.
Anh đã cân nhắc rất lâu trước khi quyết định viết thư này. Thầm nhủ muốn viết sao để gây được ấn tượng với em, nhưng rồi anh chợt nghĩ, thay vì cố gắng nói sao cho hay, mình nên viết những dòng chân thật nhất về bản thân. Vì muốn truyền tải cho em nhiều điều để em có cái nhìn tổng quát về anh nên lá thư này hơi dài, mong đây là cầu nối đưa ta đến bên nhau.
Đôi nét về hoàn cảnh gia đình và anh để em hiểu hơn nha:
Bố mẹ anh chuyển vào Sài Gòn sống từ những năm 1989, 1990. Để lo cho hai chị em anh ăn học nên người, bố mẹ từng làm qua rất nhiều nghề vất vả nên anh luôn thầm cảm ơn bố mẹ đã hy sinh rất nhiều cho hai chị em. Hiện tại chị hai anh lập gia đình riêng, thuê cửa hàng mở một tiệm gạo nho nhỏ và có hai cô nhóc tì kháu khỉnh.
Anh sống cùng với bố mẹ trong căn nhà nhỏ ở ngoại thành Sài Gòn. Bố mẹ làm buôn bán nhỏ tại nhà, còn anh là nhân viên văn phòng. Thu nhập của anh không quá thấp nhưng cũng chưa đủ cao, vừa đủ lo cho bản thân và phụ giúp bố mẹ một khoản tiền mỗi tháng. Anh nhận thấy như vậy là chưa đủ cho tương lai, vì vậy hiện tại ngoài làm việc giờ hành chính, buổi tối anh học thêm một ngoại ngữ, hy vọng sau này mang đến cho bản thân cơ hội phát triển cao hơn trong công việc.
Nói chung về hoàn cảnh kinh tế gia đình anh không lo cái ăn cái mặc, nhưng cũng không phải khá giả. Bù lại nhà anh sống rất tình cảm và vui vẻ, chỉ còn thiếu tiếng cười của em nữa là bữa cơm tối sẽ hạnh phúc gấp bội phần.
Điểm yếu lớn nhất của anh là về ngoại hình. Có lẽ một phần do lúc nhỏ điều kiện sống khá khó khăn nên dù nội ngoại hai bên không thấp, nhưng hai chị em anh lại nhỏ người, anh cao chưa tới 1,6 m. Hàng ngày đi làm mặc đồ công sở, mang giầy tây sẽ thấy không quá thấp, nhưng trên thực tế chiều cao về mặt thể chất là như vậy, anh không muốn giấu em bất cứ điều gì. Anh là vậy, không phải chàng bạch mã hoàng tử 1,7 m như đa phần các cô gái vẫn ưa thích.
Anh chấp nhận sự thật này và cố gắng nỗ lực ở các phương diện khác để sau này người thương anh sẽ không hối hận vì đã lựa chọn đến bên anh. Anh hiểu được tâm lý chung của phụ nữ luôn muốn tìm cảm giác an toàn, được che chở và bảo vệ nơi người đàn ông của mình. Vì vậy, anh chỉ có thể nói, nếu có cơ hội, anh sẽ cố gắng mang đến cho em cảm giác bình yên và hạnh phúc bằng tình yêu thương, hành động quan tâm và bằng sự nỗ lực của bản thân thay vì thể hiện bằng hình thể. Anh tin mình sẽ làm được điều đó.
Thời gian rảnh, anh rất thích nghe nhạc, đọc sách, đọc truyện, tiểu thuyết, xem những video hay về triết lý cuộc sống, về tình cảm gia đình. Anh không nghiện mạng xã hội nhưng rất thích xem những thước phim giàu tính nghệ thuật, những câu nói hay được thể hiện bằng lời nói truyền cảm. Những khi ấy anh cảm thấy như tâm hồn mình được nuôi dưỡng từng chút vậy.
Còn về lịch sử tình trường, có lẽ là lĩnh vực dở nhất của anh. Thú thật anh chưa bao giờ có mối tình chính thức nào, có lẽ một phần vì trở ngại ngoại hình, một phần vì duyên chưa đến hoặc cũng có thể do bản thân chưa đủ tốt. Anh vẫn đang nỗ lực để sống tốt hơn mỗi ngày và vẫn "chờ duyên đến rồi hãy yêu", thế mà sao chờ lâu quá, nên anh đành chạy lên bến ga phía trước để em nhìn thấy anh và dừng lại, rồi ta đi tiếp cùng nhau nhé.
Khá ngại khi nói rằng anh chưa có kinh nghiệm yêu thương và chăm sóc bạn gái. Mong em cho anh thời gian để học cách yêu em, tập cách hẹn hò, học cách chăm sóc người mình thương, em nha.
Quan điểm của anh đối với mối quan hệ của hai người là từ thích đến yêu rồi mới đến thương. Với anh chữ "thương" chất chứa sự chân thành, tình cảm âm thầm nhưng mãnh liệt, bao hàm cả lòng bao dung và tình nghĩa vợ chồng. Mong sớm gặp được em - người anh sẽ thương yêu và trân trọng suốt quãng đời về sau.
Gia đình anh không theo đạo, quan điểm chung của gia đình là dù tôn giáo nào cũng đều hướng đến mục đích cuối cùng nhằm khuyên răn chúng ta làm điều hay lẽ phải, sống có tình có nghĩa.
Về phía em, mong em chưa lập gia đình, chân thành trong tình cảm, luôn hướng về tổ ấm nhé. Còn về những vấn đề khác, anh tin nếu thật sự quyết định đến bên nhau, đều có cách để cả hai dung hòa lẫn nhau, kể cả về tuổi tác, vì anh nghĩ sự đồng điệu bên trong quan trọng hơn những con số khô khan.
Viết đến đây thư đã quá dài, cảm ơn em dành thời gian đọc nha. Nếu thư của anh mang lại cho em sự tin tưởng và đồng điệu trong tâm hồn, đừng ngần ngại gửi mail cho anh nhé. Chờ thư em.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: P.T
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam
