![]() |
|
Một nơi buôn bán của người Việt tại khu Midtown, chỉ cách trung tâm của Houston một hai cây số. Tại đây có tiệm phở, trung tâm thuê mướn băng đĩa nhạc, tiệm may, văn phòng chuyển tiền, dịch vụ dành cho cả khách Mỹ và Việt. |
![]() |
|
Rau quả Á châu bày bán tại siêu thị có tên HongKong 4. Tuy lấy tên Hongkong nhưng chủ của siêu thị này là người Việt, bà Dương Hà, xuất thân từ Tân Châu, An Giang. Siêu thị HongKong có bốn chi nhánh đặt tại các khu bắc nam đông tây của Houston. |
![]() |
|
Bà Vũ Thị Đôi, chủ tiệm Emery’s Seafood tại vùng Seabrook, người bận rộn vì phải lo nhiều việc. Bà vừa phải lo tiệm cá, vừa có thuyền đánh cá, rồi các chân rết phân phối. Theo bà buôn bán dạo này khó khăn hơn trước vì hàng thủy sản nhập cảng từ các nước như Việt Nam, Indonesia làm giảm lợi nhuậǹ. |
![]() |
|
Raymond Nguyễn, đồng chủ nhân của tiệm cà phê kiểu Pháp có tên Café Le Bec Fin. Anh là con lai Pháp Việt, sinh trưởng ở vùng Lyon sang Houston mở tiệm, cùng anh trai. Anh nói anh nhớ Pháp, tuy nhiên sang Mỹ vì công chuyện làm ăn. Cả khách Mỹ và Việt ghé đến quán cà phê của anh, nằm ở khu Midtown. |
![]() |
|
Anh Giang Muối, người Việt gốc Hoa hiện đang làm chủ một garage sửa xe lớn tại khu Midtown. Rời Việt Nam năm 1979, đến Houston bắt đầu từ công việc nặng nhọc, “Nhưng bây giờ có khi còn vất vả hơn trước chú ơi, vì làm chủ mà,” anh Muối tâm sự. |
![]() |
|
Tới 16 con đường của khu Midtown nay đã có tên Việt song song với tên bằng tiếng Mỹ. Sài gòn, Nguyễn Huệ, Tự Do, Mê Linh, Hàm Nghi, Mạc Đĩnh Chi, Mai Xuân Thưởng, là một số trong nhiều bảng tên đã được treo lên. Có một ủy ban vận động gây quỹ để tái tạo khu Midtown, trong đó có khu phố và một công viên di sản Việt Nam. |
(Theo BBC)





