Số đông có vẻ thấy khá phi lý vì ai mà chẳng có ít nhất một tiêu chuẩn nào đó cho mình, hoặc chí ít cũng phải liệt kê được vài điều tối kỵ mà bản thân không thể chấp nhận được nếu đối phương mắc phải.
Sao anh lại nghĩ vậy?
Anh thử ngoại hình chẳng hạn. Nếu em buộc phải có mái tóc dài hay làn da trắng, nhưng rồi thời gian có lẽ sẽ lấy đi những thứ đó của em, hay thậm chí một cơn bạo bệnh, một tai nạn bất ngờ làm em không còn những đặc điểm bên ngoài đó, anh không còn yêu em nữa sao? Tình yêu của anh dựa trên một tiêu chuẩn như vậy, sao mà thấy chênh vênh.
Công việc, vị thế xã hội của em cũng vậy, suy cho cùng cũng là vật ngoài thân. Tình yêu anh dành cho em không thể nào dựa trên hay được đo đếm bởi thứ như vậy.
Quan điểm, niềm tin, giá trị mà em theo đuổi thiêng liêng, cao đẹp, thú vị, ý nghĩa, hòa hợp, đồng điệu với anh chăng? Anh thấy cũng không hẳn. Bởi nhận thức là một quá trình, theo thời gian rồi quan niệm của ai cũng có thể thay đổi, đó là cách chúng ta nói mình lớn lên, trưởng thành.
Cá tính của em chăng? Nhưng anh không biết loại cá tính gì là hay nhất, đặc biệt nhất, thú vị nhất. Hiền lành, lương thiện thật tốt; bao dung, rộng rãi cũng rất cao đẹp; thông minh, hoạt bát cũng đáng yêu; nhưng nhu mì, nhút nhát, ít nói, anh cũng thấy đáng mến.
Sau tất cả, nếu dựa trên một bộ chuẩn mực mà anh liệt kê ra đó, là ngoại hình có mái tóc dài, làn da trắng, vị thế xã hội, quan điểm, cá tính, đức nhân... thì một lúc nào đó trong cuộc đời, bất kể trên tivi hay ngoài đời thực, nếu lỡ anh lại phát hiện ngoài em ra, thế giới này còn tồn tại cô nào khác mang đầy đủ những đặc tính anh đã liệt kê ra trước đó, hơn nữa còn tuyệt vời và hoàn hảo hơn em; họ xinh đẹp hơn em, thông minh cá tính, tinh tế hơn em.... vậy phải chăng lúc này, anh sẽ yêu họ hơn em? Rồi người thứ ba, thứ tư xuất hiện, anh cũng lại yêu họ?
Anh nghĩ người ta chia tay nhau hay hết yêu cũng bởi ngoại hình của đối phương có làn da vốn trước kia mang màu trắng nay đã chuyển sang nâu, trước kia trên đỉnh cao sự nghiệp, nay xuống đáy của xã hội là có lý. Bởi vì ngay từ đầu, họ đến với nhau bằng tiêu chuẩn lý trí, hẳn sẽ phải ra đi vì tiêu chuẩn của lý trí.
Với riêng anh, đó vốn không phải tình yêu, chứ đừng nói chi đến điều xa vời và thiêng liêng hơn, rằng đó không phải là tình yêu đích thực. Nếu con tim họ thật dành cho nhau, không lý do bên ngoài nào lấy đi tình yêu của họ được. Để rồi thứ níu kéo cuộc sống anh, cuộc sống em chỉ còn lại là nghĩa vụ và trách nhiệm. Chỉ bởi cái mà anh yêu là những đặc tính riêng lẻ, cụ thể có trên một cô gái mà không phải là chính em - một bản thể đặc biệt nhất hiện hữu trên thế giới này? Không, nếu anh đã chọn em, thương em rồi, em là duy nhất và đặc biệt khiến anh mê say mà không ai có thể thay thế.
Nếu ngày sau em hỏi anh "Em có điểm gì để anh yêu?". Rốt cuộc lý do gì nhỉ, lý do gì anh thấy ở nơi em, nó là của riêng em, nó khiến cho em, là em mà không phải cô gái khác. Nó khiến anh không muốn để mắt tới những cô gái khác.
Em, lý trí anh không thể chủ quan nói ra bằng lời được, không thể định nghĩa được, nhưng con tim và trực giác anh thì biết, biết rất rõ.
Có lẽ như vậy mà anh rất đồng ý với thiên tài toán học và vật lý Pascal. Chính ông cũng phải thừa nhận rằng "Con tim có lý lẽ của riêng nó mà lý trí không hiểu được". Hay Lão Tử nữa em nè, ông đã rất cưỡng cầu khi mô tả về "đạo". Đạo là gì? Ông bảo "Đạo khả đạo, phi thường đạo". Có lẽ vế sau thật thích hợp để dành cho em: "Em khả em, phi thường em".
Anh biết những bộc bạch này của mình không hy vọng sẽ có nhiều người cảm được suy nghĩ đó, lại càng không có nhiều cô gái có cùng quan điểm như anh, dám đặt cược con tim, trực giác của mình trước những tiêu chuẩn của lý trí. Và như vậy, khả năng chúng ta tìm thấy nhau nhỏ lắm, ít nhất là về mặt toán học, một trên tám tỷ, chỉ khó hơn 1000 lần so với trúng số độc đắc thôi, em biết đó xác suất trúng giải Mega 45 cũng mới chỉ một trên tám triệu thôi.
Cùng lý lẽ đó, anh sẽ không có mô tả gì về bản thân trên này, nếu em đồng điệu với quan điểm đó của anh, tò mò về anh, hãy thư nhé. Anh mong em sẽ là cô gái đó, một trong tám tỷ người trên trái đất này, sẽ xuất hiện.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Iron Monkey
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam