Theo dõi chuyên mục này đã lâu nhưng em ít can đảm để viết câu chuyện của cuộc đời mình. Em từng chịu nhiều tổn thương, tưởng chừng không thể vượt qua, nhưng rồi cũng phải vượt qua, bước tiếp và giành lấy cho mình hạnh phúc.
Xin giới thiệu về em nhé: em làm văn phòng với mức lương đủ nuôi sống bản thân, tuy công việc áp lực những vẫn cố gắng từng ngày. Em khá đơn giản, đôi lúc hơi trầm tính nhưng nếu thân cũng khùng khùng vui vui.
Em không mong ở anh gì nhiều, chỉ hy vọng anh thương em, thật lòng với em là được.
Đa phần mọi người tìm nhau trên chuyên mục đều ở Hà Nội và Sài Gòn, ai cũng ngại khoảng cách nên thật khó tìm được người thương. Em không ngại đâu, chỉ có lòng người mới là khoảng cách em sợ nhất thôi.
Hy vọng tìm được anh giữa dòng đời tấp nập.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Vy
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Dăk Song, Đắk Nông
- Giới tính: Nữ
