Tôi là ông bố của hai đứa con, một gái một trai, con gái lớn học lớp 11. Tôi là nhân viên văn phòng, vợ làm giáo viên mầm non rất bận nên thời gian chăm con chủ yếu là tôi. Tôi đồng hành cùng các con trong cuộc sống, đưa đi đón về, bảo ban học hành. Có một điều tế nhị mà tôi rất thương con gái, đã tìm kiếm nhiều cách chữa trị dân gian, đưa đi khám bệnh viện nhưng tình hình vẫn không thay đổi. Nhìn con gái lo lắng, tự ti, nhiều khi tôi đau lòng.
Bắt đầu học lớp tám, con gái có mùi cơ thể khá nặng. Vợ chồng tôi biết nên hướng dẫn con cách vệ sinh và mua các sản phẩm hỗ trợ. Con cũng ý thức được vấn đề nên tắm ngày ba lần, sáng, trưa, tối. Tôi mua chanh, giấm hay phèn chua, nấu nước lá cho con theo mách bảo trên mạng, quần áo con giặt bằng nước sôi, phơi nắng, nhưng vẫn không có tác dụng, chỉ khoảng một giờ sau tắm, con bị ra mồ hôi là cơ thể lại có mùi. Vì điều này, tôi khá vất vả mấy năm qua. Con không ở lại trường được buổi trưa, tôi đi làm tranh thủ đón con về nhà ăn cơm, tắm rửa bằng nước lá để đi học buổi chiều. Công ty lại xa, nhiều khi tôi rất mệt nhưng thương con nên cố gắng.
Khi lên cấp ba, phải mặc áo dài khiến con tự ti hơn. Vợ chồng tôi đưa con đi khám da liễu, khám nội tiết, bác sĩ cho uống thuốc nhưng không hiệu quả. Hiện tại con gần như ăn chay trường, không ăn thịt cá, gia vị. Mỗi ngày tôi vẫn đưa đón con buổi trưa, về nấu nước lá tắm, giữa giờ ra chơi, con mang theo khăn vào nhà vệ sinh lau người và thay đồ mới để học tiếp. Một vấn đề cứ tưởng đơn giản nhưng lại bất tiện vô cùng với cuộc sống của con gái. Tôi thương con vô cùng, đăng bài mong các bạn chia sẻ kinh nghiệm từng trị được căn bệnh này cho tôi xin cách hoặc bệnh viện, bác sĩ nào chữa được, tôi cho con đi chữa. Rất cảm ơn mọi người.
Đình Thắng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc