Công việc hai vợ chồng là giáo viên nội trú tại trường tư thục, thời gian làm và ở lại trường 24/24, chỉ nghỉ cuối tuần, thu nhập chưa tới 30 triệu đồng cả hai người. Hiện tại con trai ở với ông bà nội (Phú Yên).
Tôi xin chia sẻ chút về gia đình chồng. Ông bà ngoài 55 tuổi, bà buôn bán nhỏ, ông trông cháu là chính, kinh tế bình thường, không nợ nần, có của để dành cho tuổi già, rất yêu thương tôi và bé. Bé là cháu nội duy nhất, nhà chỉ có hai chị em, chị lấy chồng cách 30 km kinh tế khá giả, hay hỗ trợ ông bà và bé về thực phẩm sạch đồ biển. Chồng ít hơn tôi một tuổi, hiền lành, rất yêu thương và luôn tôn trọng mọi suy nghĩ của vợ, không tiêu pha gì hết, cũng tiết kiệm, nhưng đang mang trong mình u ác tuyến giáp (đã điều trị iốt phóng xạ đợt một). Nói chung sức khỏe anh yếu, hay đau dạ dày, đại tràng, xương khớp... Giờ anh vẫn đi làm, nhưng được sự giúp đỡ và chia sẻ của nhà trường và đồng nghiệp rất nhiều, tinh thần cũng vui vẻ. Trước đây làm khối 12, nhưng nay xuống làm khối 11 để đỡ áp lực.
Về tài chính, hai vợ chồng có khoảng hơn 300 triệu đồng tiền mặt, một miếng đất (mua sau khi cưới) giá trị khoảng 700-800 triệu đồng và có 1000 m2 đất ruộng trong vùng quy hoạch lên thành phố. Mảnh đất này tôi cũng không biết giá trị bao nhiêu, nhưng đợt đó ông cậu thua bạc nên bán chạy tiền, nghe mọi người nói rẻ nên chồng tôi quyết mua, vì tiền để trong thẻ chưa dùng đến. Thật sự nếu chồng tôi không bệnh tật, hai vợ chồng tiết kiệm sẽ tạm ổn. Luôn được mọi người yêu quý, hết mình vì công việc nhưng mọi chuyện không như ý. Cảm giác lấy chồng xa nhà, đi làm xa con nhỏ, chồng thì bệnh tật... nhiều khi rất tủi thân, nhưng phải cố gắng để quên đi mọi thứ. Nhìn bạn bè mà lòng tôi không khỏi đố kị.
Tôi có một vấn đề mong được các anh chị góp ý. Tôi có nên đưa bé vào Sài Gòn rồi thuê trọ ở cùng không? Hai vợ chồng sẽ chuyển ra bán trú (8h tối mới về, lương cả hai được khoảng 25 triệu đồng) để thuận lợi trong việc nuôi dạy bé, tạo niềm vui cho gia đình nhỏ của mình. Thật sự tôi rất thương và nhớ con. Tôi quyết định sao chồng cũng theo nhưng biết chồng muốn gửi bé ở nhà hơn, vì có ông bà chăm kỹ và bé cũng là tinh thần của ông bà. Bên cạnh đó sức khỏe của anh vậy, rất ngại việc chăm và nuôi con. Hay vẫn gửi con cho ông bà vài năm nữa, dành dụm rồi về quê kiếm việc khác nhẹ nhàng, có nhà cửa của ông bà ở cũng thoải mái hơn.
Trường em dạy có tiều học, THCS, THPT. Nếu lớp một đưa bé vào đây sẽ được miễn giảm 50% hoặc hơn tổng học phí hàng tháng (tháng tầm 2-3 triệu đồng), lên THCS ít nhất giảm 40% (ưu tiên cho con CBCNV có hoàn cảnh khó khăn). Có nên dồn hết mua một căn nhà sổ chung hay để dành lo cho sức khỏe của chồng? Em suy nghĩ rất nhiều và cái gì cũng muốn có. Với tình hình hiện tại em cũng không giám sinh thêm, mặc dù rất muốn. Ông bà rất mong vì nhà cũng neo người và sức khỏe chồng em như vậy. Ông bà hứa sẽ hỗ trợ với em chăm 2 bé tới khi về già. Rất mong anh chị dã từng trải qua cho em xin lời khuyên chân thành. Em rất muốn lắng nghe những phân tích và giải đáp của mọi người. Em xin chân thành cảm ơn.
Phương Ly
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc