From: Song Huong
Sent: Monday, August 13, 2007 10:56 AM
Subject: Thuong An vo cung, va toi tan thanh y kien cua Xuong Rong khuyen An
An thân mến!
Đọc những lời của bạn trên mục Tâm sự, tôi thực sự hãi hùng và thương bạn vô cùng. Ghê tởm và kinh sợ người đàn ông đang là chồng bạn bao nhiêu, tôi càng thương bạn bấy nhiêu. Bạo hành gia đình có nhiều loại và mức độ, nhưng chuyện của bạn thì còn vượt trên nhiều lần cái gọi là bạo hành gia đình.
Bởi đó không phải là gia đình, mà đó là địa ngục. Gã đàn ông không có nhân tính đó thực sự không phải là người và những thành viên trong ngôi nhà đó thực quá sức bệnh hoạn. Không phải là buồn và thất vọng nữa, mà tôi thực sự ghê sợ tất cả trong số họ.
Xin được chia sẻ những khổ đau mà bạn đã và đang phải chịu đựng. Trong cuộc sống như vậy mà bạn và sinh linh trong bạn vẫn tồn tại thực là một sự kiên cường. Bạn hãy tự tìm lấy con đường giải thoát cho mình.
Bạn cần phải làm tất cả cho mình và đứa con bé bỏng, dù chắc chắn sẽ rất nhiều khó khăn và không đơn giản, nhưng bạn phải cố gắng lên. Tôi rất tán thành lá thư của Xuong Rong (bỏ trốn là cách tốt nhất dành cho An) gửi cho bạn, cả về suy nghĩ và những lời khuyên.
Cầu mong bạn và con có sức khỏe. Và trên con đường bạn đi sẽ gặp được nhiều người tốt giúp đỡ, bảo vệ bạn.