Chiều cuối tuần của những ngày tháng cuối năm 2014, ngồi nghe ca khúc "Về quê" do nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền hát là những rung cảm tuyệt vời. Em tựa đầu vào vai anh, cảm nhận hoàng hôn thật đẹp với nhịp đập bình yên của trái tim và hơi thở nồng ấm của người đàn ông mà em yêu.
Theo em đi đến tận cùng trái đất.
Ta tìm thấy nhau giữa xô bồ cuộc sống, cũng vào một ngày cuối năm của hai mùa Noel trước, ngày mà em gọi là định mệnh.
Em tuổi ba mươi, một người mẹ đơn thân với đứa con gái bé bỏng, còn anh đơn độc đường đời sau những tan vỡ một mối duyên buồn. Có lẽ vì những đau thương giằng xé trái tim nên cả hai chạm vào đời nhau thận trọng như con chim sợ cành cong. Em và anh có cùng nỗi sợ hãi, những lo lắng về tương lai, cả hai cố dằn lòng lại những yêu thương để thử thách đối phương.
Tháng mười hai đến nhanh như làn gió lạnh đang báo hiệu mùa Giáng sinh sắp đến, khoảnh khắc cuối năm trở nên thiêng liêng hơn bao giờ hết. Phố phường bắt đầu trang hoàng đẹp hơn, đêm xuống ánh đèn lung linh sắc thắm và nụ cười mãn nguyện của những đôi tình nhân nở trên môi.
Hai năm trước, khi đồng hổ điểm lúc nửa đêm, khi em đang khổ sở vì chiếc xe dở chứng không chịu nổ máy, anh xuất hiện. Em cảm thấy rộn ràng, cảm thấy Chúa đã nhìn xuống mình để được giúp đỡ giữa ngả đường vắng tanh không bóng người.
Quãng thời gian với những khó khăn mà anh vượt qua thật tuyệt vời, những định kiến xã hội, những ngăn trở của hai gia đình, những lời dè bỉu của miệng đời giờ chỉ còn là con số không tròn trĩnh. Em giờ đây tự tin sánh đôi bên anh, sánh đôi bên người đàn ông mà em yêu bằng tất cả tấm chân tình.
Noel này em sẽ cùng anh về quê, về gặp bố mẹ anh, gặp những người là một phần máu thịt chảy trong anh. Dù đã chuẩn bị rất kỹ nhưng em vẫn sợ lắm, khoảnh khắc cuối năm đến gần em hạnh phúc bao nhiêu thì run rẩy bấy nhiêu.
Anh hãy đừng cười nhé, vì anh ơi, em chưa từng một lần được khoác áo cô dâu, cũng chưa từng được nước mắt ngắn dài ngày đeo nhẫn cưới, quá khứ của em là rất nhiều nước mắt. Mình có duyên gặp gỡ ở hoàn cảnh không mấy lãng mạn, vậy mà phận đời lại ghép đôi hai đứa lại với nhau, em lại nhớ đến câu “duyên muộn là duyên lành”. Em sẽ chia sẻ với anh, với bố mẹ, gia đình anh thời khắc chuyển giao năm mới đầy linh thiêng này.
Em tin rằng hạnh phúc là có thật và em đang không nằm mơ. Vì thế em muốn nói với anh rằng “Hãy cùng em đi đến tận cùng trái đất anh nhé”. Em yêu anh, yêu những khoảnh khắc mình tay nắm tay như những mùa Giáng sinh đã qua và những ngày của năm mới 2015 ngọt ngào sắp đến.
Nguyễn Thị Thu Huyền
Cuộc thi “Thời khắc yêu thương” do Công ty TNHH Sapporo Việt Nam phối hợp với VnExpress thực hiện. Đây là nơi để bạn chia sẻ những kế hoạch, dự định ý nghĩa đến người mà bạn mong muốn gửi lời tri ân, yêu thương và cùng họ trải qua những thời khắc cuối cùng của năm. Chương trình kéo dài từ ngày 26/11 đến ngày 23/12 trên trang Đời sống, báo VnExpress. Độc giả gửi bài tham dự tại đây. |