![]() |
Một cảnh trong phim "Thung lũng hoang vắng". |
- Chị có thể nói đôi chút về giải thưởng này?
- Liên hoan quốc tế Melbourne được coi là một trong những sự kiện điện ảnh lâu đời và quan trọng nhất của Australia. Năm nay có khoảng 350 phim của 40 nước được giới thiệu. Lần đầu tiên, liên hoan phim này trao giải Fipresci, giải của Liên đoàn các nhà phê bình phim quốc tế, cho những gương mặt đạo diễn mới của châu Á. Họ bỏ phiếu bầu cho Thung lũng hoang vắng với lời nhận xét: "Bộ phim này có sự miêu tả tha thiết, nên thơ và khơi gợi về một cộng đồng biệt lập đang trên đường hoà nhập với xã hội hiện đại".
- Được giải ở nước ngoài nhưng ở Việt Nam, các rạp vẫn chỉ là "thung lũng hoang vắng", chị nghĩ gì về điều này?
- Có ý kiến cho rằng khán giả nước ngoài muốn tìm hiểu về Việt Nam hơn là muốn thưởng thức một bộ phim hay nên mới đến xem đông như vậy. Tôi nghĩ, điều đó chỉ đúng một phần, bởi mục đích chính của họ khi đến rạp là để thưởng thức nghệ thuật. Nếu cần tìm hiểu về Việt Nam thì họ có thể đọc báo, xem truyền hình sẽ tiếp nhận được nhiều thông tin và thật hơn. Phần lớn họ đến rạp để thưởng thức nghệ thuật điện ảnh Việt Nam đương đại, xem phim đề cập đến những vấn đề gì, cách thể hiện ra sao... Họ cảm thấy thú vị vì Thung lũng hoang vắng được sản xuất tốt dù kinh phí eo hẹp, kiệm lời thoại và hơn hết, họ được khám phá về thân phận con người ở một vùng đất hoang vắng, cô đơn, mà họ ít biết hoặc chưa hề biết ở Việt Nam.
- Chị có dự định gì về các liên hoan phim quốc tế khác?
- Với Thung lũng hoang vắng, một khi đã đoạt giải Fipresci thì nó sẽ có cơ hội đến với nhiều liên hoan phim quốc tế khác. Hiện phim tiếp tục nhận được lời mời từ nhiều nước. Mỗi năm trên thế giới có tới hơn 500 liên hoan phim lớn nhỏ khác nhau, mình cần chọn sự kiện nào phù hợp thì mới tham gia. Điều đáng buồn điện ảnh Việt Nam vẫn chưa có tiếng tăm gì trên thế giới.
(Theo Thể Thao - Văn Hoá)