Chiều 30/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP HCM bắt quả tang ổ đá gà ăn tiền này. Nguyễn Văn Thạch bị bắt giữ cùng 12 con bạc, tang vật thu được tại hiện trường gồm 7.900.000 đồng, 8 điện thoại, 9 xe gắn máy và nhiều phương tiện đá gà.
Để tránh tai mắt người dân và công an, Nguyễn Văn Thạch (52 tuổi), một con bạc chuyên nghiệp ngụ ở đường Cách mạng tháng 8, quận 10, chuyên tổ chức đá gà ăn tiền chuyển địa bàn hoạt động từ quận 3, quận 10 về quận Tân Phú (TP HCM).
Thạch tìm được một địa điểm hẻo lánh và có địa hình phức tạp là khu mộ gia tộc họ Võ (với hơn 100 ngôi mộ) nằm sâu trong con hẻm 101 đường Gò Dầu thuộc phường Tân Quý. Thạch đã thuê nơi đây với giá 500.000 đồng một tháng để tổ chức trường gà.Cùng hợp tác với Thạch còn có Tiến cũng là một "thợ" có tiếng trong làng đá gà, làm nhiệm vụ lôi kéo các con bạc, chủ gà đến tham gia sát phạt từ tháng 9/2006. Hằng ngày, Thạch cho "mở cửa" lúc 12h và chơi đến 16h, khoảng thời gian này đủ cho từ 4 đến 6 độ gà (mỗi độ 2-3 triệu đồng) với khoảng 30 con bạc. Mỗi vòng đá của mỗi trận độ Thạch lấy từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng.
(Theo Công An Nhân Dân)