![]() |
Bóng đá Nga đã có dấu hiệu hồi sinh trong vài năm gần đây nhưng vẫn còn không ít scandal đầy bí ẩn. (Ảnh chụp tiền đạo CLB CSKA Moscow, Vagner Love (đỏ) đang tranh bóng trong một trận đấu tại giải vô địch Nga chỉ mang tính minh họa). |
Thủ quân của Metallurg, Alexei Morochko, là người bị dính đòn nặng nhất trong vụ tấn công hôm 16/9. Anh này đã phải nằm viện nhiều tuần để điều trị vỡ mũi, chấn động não, và một vết thương ở cánh tay do đạn bắn. Hai nạn nhân khác gồm một thủ môn và một hậu vệ cũng "bầm dập" ít nhiều khi bị bốn hay năm tên côn đồ xông vào ẩu đả.
Trong bản thông báo phát đi ngày hôm qua (7/11), liên đoàn bóng đá Nga đã quyết định áp dụng mức kỷ luật nặng nhất trên phương diện thể thao đối với vị HLV "táo gan": "Sau khi nhìn lại sự việc và phỏng vấn nhiều nhân chứng, liên đoàn quyết định cấm Stanislav Bernikov suốt đời không được phép tham gia vào các hoạt động liên quan tới bóng đá chuyên nghiệp".
Một cuộc điều tra trước đó cho thấy, Bernikov đã tranh luận gay gắt với nhóm nạn nhân trên hôm 16/9 về một số vụ hối lộ và dàn xếp kết quả trận đấu. Liền sau đó, đám côn đồ xuất hiện và tấn công ngay tại sân tập của Metallurg.
Nền thể thao Nga trong rất nhiều năm gần đây có không ít lần bị "bôi đen" bởi những vụ thanh toán đẫm máu. Năm 1997, chủ tịch liên đoàn hockey trên băng, Valentin Sych, đã bị sát hại bởi một "cơn mưa" đạn khi đang lái xe tới chỗ làm. Và chỉ khoảng hai tháng sau đó, giám đốc tài chính của CLB bóng đá nổi tiếng Spartak Moscow cũng bị một tay súng bắn thuê chấm dứt cuộc đời.
Phương Anh (theo Reuters)