![Ngôi nhà bị phá hủy sau vụ nổ. Ảnh: PA.](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2018/10/28/1a-6315-1540728525.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Zfg08pt78r9H4Nppj8qyYA)
Ngôi nhà bị phá hủy sau vụ nổ. Ảnh: PA.
Theo The Sun, ông Ian Clowes 66 tuổi, chủ một công ty giải phóng mặt bằng và vợ là bà Elaine đã ly hôn cách đây 2 năm. Ban đầu, hai người chia ngôi nhà ở Poole, Dorset của mình thành 2 căn hộ riêng biệt. Ông chồng sống ở căn hộ trên tầng, người vợ sống ở căn hộ dưới trệt. Gần đây, trong vụ án phân chia tài sản, người vợ được tòa tuyên bố có toàn quyền sở hữu ngôi nhà và Ian bị đuổi ra ngoài.
Bức xúc với quyết định này, vào hôm buộc phải ra đi 22/10, Clowes đã gây ra một vụ nổ ống dẫn khí, phá hủy căn nhà. Thời điểm ống dẫn khí phát nổ lúc 1h45 sáng, cả Ian và vợ cũ đều đang ở bên trong nhà. Elaine chỉ bị thương nhẹ, có thể tự ra khỏi đống đổ nát, Ian bị thương nặng hơn, phải nhờ lính cứu hỏa mới thoát ra được. Lính cứu hỏa cũng tìm thấy một số bình gas ở hiện trường.
Hai hôm sau, khi vẫn còn ở trong bệnh viện điều trị bỏng và những chấn thương khác, Ian Clowes đã bị cảnh sát bắt với tội hình sự gây nguy hiểm cho tính mạng người khác, cụ thể là vợ cũ của mình.
![Bà Elaine. Ảnh: PA](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2018/10/28/1aa-1613-1540728525.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=AMJ5nBQfuPIQvpGN7wpouQ)
Bà Elaine. Ảnh: PA
Người hàng xóm tên Steve Purton cho biết: “Lúc đó, tôi nghĩ một quả bom đã phát nổ. Đó là tiếng nổ to nhất mà tôi từng nghe - một âm thanh khủng khiếp đã vang lên và căn nhà của họ đổ nhào. Ngôi nhà cũng như chiếc ô tô của tôi đã bị gạch bao phủ, còn một nửa căn nhà của họ đã biến mất".
Hoàng Anh