Sài gòn ngày... tháng... năm...
Me kính yêu của con!
Thoắt cái mà cũng mấy năm con không về đón xuân cùng mẹ. Con nhớ lắm cái hương vị Tết quê nhà. Nhớ lắm dáng nội già nhưng vẫn còn nhanh nhẹn, nhớ cái không khí se se lạnh đầu đông, nhớ giọt sương mai vướng nhẹ lên mái tóc bạc phơ của nội. Ở thành phố rộng lớn này cái gì cũng có mẹ ạ. Duy chỉ thiếu hơi ấm, tình thương của mẹ và hương vị Tết quê nhà.
Con ngồi lật từng bức ảnh kỉ niệm của gia đình, những cảm xúc về Tết bên mẹ vẫn ùa về nguyên vẹn trong con. Mọi người ai cũng nao nao đón Tết. Trẻ con trong xóm tươi như hoa khi được mẹ mua cho quần áo mới. Mọi thứ có vẻ nhanh nhẹn, gấp rút hơn. Mẹ phân công anh em chúng con dọn dẹp nhà cửa, lau chùi bàn thờ. Mẹ nói mọi thứ phải tươm tất, mới mẻ để đón chào năm mới.
Ngoài vườn gió xuân xôn xao, mấy chậu hoa cúc, hoa vạn thọ bắt đầu đua nhau khoe săc. Hoa mai cũng áo khoác áo vàng rực cả khu vườn. Bản nhạc xuân nhà hàng xóm vang lên rộn rã… Tết... Tết... Tết... đến rồi…Tết đến trong tim mọi người. Nghe thật rộn rã, hân hoan...
Con thích nhất được cùng mẹ đi chợ Tết. Thật tấp nập, đông vui. Mọi người bày bán đủ loại trái cây, hoa quả. Tiếng rao hàng, tiếng trao đổi hàng hóa vang lên náo nhiệt cả góc trời. Những kỷ niệm này suốt đời con không quên được...
Con nhớ lắm chiều 30 Tết, cả nhà quây quần bên nồi bánh chưng. Nội luôn miệng nhắc các cháu nhỏ không được chạy nhảy gần nồi bánh kẻo bị vấp té vào nguy hiểm. Bánh chín, mẹ vớt ra từng cái thơm nồng mùi nếp mới, mùi lá chuối xanh... Ôi một cảm giác thật khó tả. Con tranh thủ nhờ mẹ tìm giúp cái bánh chưng tự tay con gói lần đầu tiên con làm thử mà đẹp đến không ngờ... Mẹ nói giỏi rồi đó, ráng học cho giỏi sau này mẹ già còn biết mà làm. Bàn thờ đã trang hoàng đầy đủ, khói hương nghi ngút, có bình hoa tươi và mâm ngũ quả. Con buột miệng nhà mình hôm nay đẹp lạ...
Con lấy chồng xa. Tết đến con cũng học theo cách của mẹ dạy. Tự tay sắp xếp nhà cửa và trang trí bàn thờ và mâm ngũ quả, con gái của mẹ đã làm rất tốt, mẹ ạ. Nhưng ở thành phố này không ai nấu bánh chưng vì công việc và diện tích có hạn nên con nhớ mùi bánh chưng của mẹ lắm rồi.
Tết này gia đình con sẽ về đón Tết cùng mẹ. Cháu ngoại của mẹ đang nôn nao mong Tết từng ngày để về cùng đón giao thừa với ngoại. Con lại được bên mẹ, bên nồi bánh chưng chờ Tết… Con sẽ ôn lại tuổi thơ mình qua hình ảnh của con trai. Mẹ ơi, con không thể chờ đợi lâu thêm được nữa rồi…
Con gái của mẹ!
Nguyễn Thị Thảo Trang
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Gửi bài dự thi tại đây. |