From: Pham Thuy Nga
Sent: Wednesday, February 13, 2008 11:45 PM
Subject: Gui toa soan: Chuyen cua toi
Bạn đừng ngại ngần nữa hãy thử xem sao. Vợ chồng tôi quen nhau trên mạng qua một lần tôi thử vào chat room để tìm hiểu xem nó thế nào. Và tôi đã gặp anh những ngày dài sau đó là những câu chuyện bâng quơ mỗi khi anh chào tôi.
Rồi dần dần chúng tôi trở thành những người bạn thân thiết, những câu chuyện dài mỗi tối lên mạng, những chia sẻ kiến thức tìm tòi được. Tôi cũng không nhớ rõ mình yêu anh từ lúc nào, chỉ biết rằng khi tôi nhận ra tôi đã không khỏi bàng hoàng.
Tôi là một cô giáo nghề nghiệp đã ảnh hưởng đến tôi rất nhiều, tất cả mọi điều tôi làm đều phải tuân theo một chuẩn mực. Chính vì vậy mà tôi bàng hoàng khi nhận ra yêu một người đàn ông mà mình chỉ gặp và nói chuyện trên mạng.
Tôi cũng đã thử gặp gỡ một vài người bạn khác và không nghĩ tới anh mỗi tối, nhưng không thể. Và bây giờ sau 8 năm kể từ lần vào chat room đó, tôi đã là vợ là mẹ của một cậu con trai 4 tuổi. Tôi đã có một gia đình thật hạnh phúc luôn tràn ngập tiếng cười và tình yêu thương.
Người đàn ông mang lại hạnh phúc cho tôi chính là anh người đàn ông tôi quen và yêu trên mạng.