![]() |
Thu Vân trong ngày đại thắng: HC vàng cá nhân và đồng đội. Ảnh: Hồng Quân. |
Vượt qua những mệt mỏi và ức chế tâm lý do thời gian thi đấu bị lùi lại khoảng 2 tiếng rưỡi (vì vụ đội Singapore và Philippines kiện cáo ở nội dung súng ngắn 10 m nam), các nữ xạ thủ Việt Nam vẫn có một chiều thi đấu tuyệt vời.
Trong ba VĐV của chúng ta, Nguyễn Thu Vân tỏ ra ổn định hơn so với Đặng Thu Hương và Đặng Lê Ngọc Mai. Vậy nên, dù ở loạt bắn thứ 6 và cũng là loạt cuối cùng chỉ đạt 199,2 điểm (kém Butcha của Thái và Khin của Singapore), xạ thủ sinh năm 1981 vẫn xuất sắc giành ngôi đầu với tổng số điểm 773,2. Thành tích này giúp chị đứng trên hai đối thủ của nước chủ nhà là Prucksako (765,3 điểm) và Butcha (764,2 điểm).
"Việc Thu Vân giành được thành tích xuất sắc này không nằm ngoài tiên liệu của chúng tôi", HLV Nguyễn Thị Nhung hạnh phúc chia sẻ. "Hôm nay, em cùng các đồng đội đã thi đấu và đạt thành tích vượt bậc. Sau những gì giành được hôm nay, tôi tin là bắn súng sẽ vượt chỉ tiêu 5 HC vàng những ngày tới".
Còn với cá nhân Thu Vân, niềm vui cũng đang dâng tràn khi mình chị đã có được hai tấm HC vàng trong ngày thi đấu hôm nay (cá nhân và đồng đội). Đáng nói hơn khi đây mới là lần đầu tiên trong sự nghiệp (sau 4 kỳ SEA Games tham dự), Thu Vân mới được đứng trên ngôi cao nhất. "Tôi rất hạnh phúc và tự hào về những gì mình đã làm được hôm nay", xạ thủ đến từ Bộ Công an tươi cười tâm sự.
"Trước khi bước vào buổi thi đấu chiều nay, quả thật là tôi cũng bị tâm lý một chút", Thu Vân kể lại. "Cơ bản là vì cảm giác lo ngại khả năng của người Thái. Ở buổi thi đấu sáng nay, họ đã theo chúng tôi rất sát trên bản thành tích. Vị trí đứng bắn của họ chiều nay cũng sát tôi luôn. Tuy nhiên, một tâm lý vững vàng được tôi rèn qua nhiều giải đấu, cùng sự tự tin vào bản thân và niềm tin chiến thắng đã giúp tôi vượt qua tất cả".
Trước đó, sáng nay, đội tuyển bắn súng của chúng ta đã giành được hai HC vàng ở nội dung đồng đội dành cho súng ngắn 10 m nam và súng ngắn 25 m thể thao nữ.
Doãn Mạnh (từ Bangkok)