Người dẫn chương trình Victoria Derbyshire của đài BBC hôm 21/1 thảo luận cùng Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern nhiều vấn đề, bao gồm thỏa thuận thương mại tương lai nếu Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), vụ khách du lịch Anh Grace Millane bị sát hại và trật tự thế giới thay đổi, theo Guardian.
Kết thúc phỏng vấn, Derbyshire hỏi Ardern liệu có kế hoạch cầu hôn Clarke Gayford, bạn trai lâu năm là bố của con gái chung giữa hai người hay không, nữ thủ tướng bèn nhướng mày khó hiểu, sau đó cười phá lên và nói: "Không, tôi sẽ không cầu hôn, không".
"Bà là người theo chủ nghĩa nữ quyền ư?" Derbyshire hỏi.
"Vâng, chắc chắn rồi, tôi là một người theo đuổi chủ nghĩa nữ quyền", Ardern trả lời. "Nhưng không, tôi muốn anh ấy trải qua đau khổ, không ngừng tự vấn, có thế anh ấy mới thoát khỏi khó khăn được".
"Ồ, đủ công bằng nhỉ", Derbyshire nói. "Chúng ta sẽ chờ đợi ngày đấy".
Khi được hỏi về cảm giác vừa làm lãnh đạo đất nước vừa làm mẹ, Arden cho hay nó "đôi khi là sự đấu tranh" nhưng mang lại cho bà giá trị và trải nghiệm sâu sắc.
Bryce Edwards, nhà bình luận chính trị New Zealand, cho biết câu hỏi về đời tư dường như khiến nữ thủ tướng bất ngờ và việc hỏi về "xu hướng nữ quyền" cũng không bình thường.
"Câu hỏi như vậy thực sự khiến người ta kinh ngạc, phản ứng của thủ tướng cho thấy bà ấy hoàn toàn bất ngờ", Edwards nói. Theo ông, cuộc phỏng vấn gợi nhớ về một lần phỏng vấn khác năm 2017, khi Ardern được hỏi có dự định kết hôn hay không.
"Chắc chắn nhiều người New Zealand sẽ coi việc hỏi về mối quan hệ của nữ thủ tướng và bạn trai cũng như kết hoạch lập gia đình hoàn toàn không phù hợp", Edwards nói.