- Con đường dẫn chị đến với vai Dạ Hương như thế nào?
- Ban đầu, tôi đi casting Khát vọng Thăng Long nhưng khi biết khoảng thời gian dài để quay phim, tôi đã tự động rút lui. Tôi là một giáo viên vừa mới ra trường nên có rất nhiều việc. Bên trường Cao đẳng múa VN cũng có nhiều hoạt động mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Tôi sợ, nếu được chọn sẽ không thể đáp ứng được thời gian của đoàn phim.
Tôi có anh bạn, xem tôi đóng Thung lũng hoang vắng và Lều chõng và thấy tôi hợp vai Dạ Hương. Tình cờ là anh này lại quen với đạo diễn Lưu Trọng Ninh nên đã chia sẻ ý kiến của mình. Nhưng lúc đầu khi đạo diễn gọi điện, tôi cũng không dám nhận lời. Tôi biết lịch làm việc của mình dày đặc, khó lòng sát cánh cùng đoàn phim. Rồi gia đình, thầy cô và bạn bè động viên rất nhiều. Nhất là bạn trai khuyên rằng, tôi là con gái Hà Nội thì cố gắng làm một điều gì đó để kỷ niệm Đại lễ và ghi dấu ấn. Cuối cùng, tôi đã nhận lời vào vai Dạ Hương.
![]() |
Tạo hình vai diễn Dạ Hương của Thu Trang trong "Khát vọng Thăng Long". |
- Chị đã chuẩn bị và nghiên cứu gì để vào "Khát vọng Thăng Long", một phim lịch sử?
- Lúc đó rất gấp rút vì đoàn phim đã quay được hơn một tháng. Tôi không kịp tham khảo nhiều, mà hầu như chỉ nhờ cậy vào những góp ý của đạo diễn Lưu Trọng Ninh.
Chú Ninh đưa kịch bản và giảng giải cho tôi nên làm thế nào, thể hiện ra sao. Tôi rất mặc cảm và lo lắng vì biết mình là diễn viên không chuyên. Nhưng khi nhìn thấy cả đoàn phim hàng ngày bỏ bao công sức và chịu nhiều vất vả, tôi cũng cố gắng hết mình, với mong muốn góp phần thúc đẩy nhanh tiến độ cho cả đoàn.
- Tự nhận mình không chuyên, chị đã làm thế nào để diễn những phân đoạn vừa tập trung múa, vừa phải diễn tả được tâm trạng nhân vật ?
- Với tôi, múa là một việc khá đơn giản vì tôi học múa từ năm lớp 6. Giờ đã có 11 năm kinh nghiệm trong nghề. Đó là quãng thời gian không dài, không ngắn nhưng đủ giúp tôi có thể hiểu được nhân vật Dạ Hương cần những gì.
Có thể cách đây 1000 năm, người ta không múa giống tôi. Nhưng bằng sáng tạo riêng, tôi đã tự biên đạo, suy nghĩ ra cách để cho những điệu múa và tâm trạng nhân vật trở nên thật chân thực, gần gũi và dân dã, phù hợp với tính cách của Dạ Hương.
- Chị ấn tượng ra sao về hai bạn diễn trong phim là Ngọc Ngoan và Đình Toàn?
- Anh Ngọc Ngoan rất trầm tính. Quả thực khi biết sẽ đóng chung, tôi rất run vì anh ấy rất đẹp trai và còn là siêu mẫu nổi tiếng. Đến khi diễn chung với anh Ngoan, tôi lại cảm thấy rất thoải mái.
Còn anh Đình Toàn đã truyền cảm xúc cho tôi, chỉ bảo tôi phải diễn thế nào cho tốt. Tôi rất ngưỡng mộ anh ấy. Anh Toàn thường xem lại từng phân đoạn tôi đóng và rút kinh nghiệm cho tôi trong những cảnh quay tiếp theo. Nhờ có anh mà tôi thấy diễn xuất của mình mỗi lúc một tiến bộ.
![]() |
Thu Trang trả lời phỏng vấn báo chí về vai diễn của mình. Ảnh: Tùng Jacob. |
- Cảnh quay nhân vật Dạ Hương đỡ mũi tên cho Lý Công Uẩn được nhiều người ấn tượng. Cảm xúc của chị khi đóng cảnh này thế nào?
- Tôi rất hồi hộp khi xem lại vì cảnh phim đó phải quay đi quay lại rất nhiều lần. Đạo diễn bảo tôi là "múa" quá, mà động tác nhảy ra đỡ mà "múa" thì sẽ bị cho là sắp đặt, không gây được cảm xúc cho người xem. Tôi nhớ, chú Ninh bảo tôi phải chạy thật xấu, càng xấu càng tốt. Tôi đã cố gắng thể hiện rõ nhất tâm trạng của Dạ Hương, bất chấp tất cả để hy sinh cho người mình yêu.
- Còn trải nghiệm nào khiến chị nhớ nhất sau phim này?
- Tôi nhớ nhất khoảng thời gian ở Huế và Madrak. Đoàn làm phim phải di chuyển liên tục. Tuy thời gian quay không nhiều, nhưng một số sự cố bên ngoài nảy sinh làm chậm mất mấy ngày. Cũng vì vậy, tôi có hai đêm liền quay từ chiều tới tận 6 giờ sáng hôm sau. Tôi và mọi người đều ở trong trạng thái lờ đờ, mệt mỏi nhưng ai cũng muốn đẩy nhanh tiến độ nên cùng cố gắng.
Tôi hơi yếu đuối nên kêu ca nhiều. Các chú trong đoàn khuyên rằng, làm phim thì phải chấp nhận gian khổ và hy sinh bản thân để hoàn thành bộ phim. Tôi nghe, hiểu và cảm thấy, trải nghiệm đó là một bước tiến mới để vượt qua những khó khăn, cơ cực cho việc đóng phim.
- Nói như thế, có thể hiểu chị sẽ chú trọng vào phim ảnh. Còn công việc của một diễn viên múa thì sao?
- Thực sự thì đó là một ngưỡng cửa khó quyết định. Tôi đang là giảng viên múa. Hiện tôi chỉ là diễn viên không chuyên. Nhưng nếu có cơ hội thành diễn viên chuyên nghiệp thì chưa chắc tôi đã bỏ múa.
Múa là niềm đam mê lớn nhất của tôi từ bé. Nó ngấm vào máu và chưa khi nào tôi cảm thấy mình hết yêu thích nó. Với điện ảnh, tôi chỉ nghĩ là mình thử sức, cố gắng để thể hiện bản thân chứ để mà theo nghề thì có lẽ không.
![]() |
Thu Trang xuất thân là một diễn viên múa. |
- Bạn trai góp ý gì cho nghề nghiệp của chị?
- Anh ấy hơn tôi 8 tuổi và không làm nghệ thuật. Tôi thích như thế vì tôi không muốn hai người có nghề giống nhau, rồi khi bắt đầu một câu chuyện lại nói về chủ đề giống nhau. Như thế sẽ không còn cảm thấy vui vẻ.
Tuy vậy, bạn trai luôn ở bên cạnh, giúp đỡ và động viên tôi rất nhiều. Khi tham gia Khát vọng Thăng Long, có lần chú Ninh bảo tôi chỉ đi quay 3 ngày, nên tôi đem theo hai bộ quần áo. Khi vào Thanh Hóa, tôi bị kéo dài lịch quay nên phải gọi điện cầu cứu bạn trai mình. Anh ấy phải lái xe từ Hà Nội vào đến chỗ quay đưa trang phục cho tôi, còn lưu lại suốt quá trình quay, chờ tôi xong việc để chở về trường dạy học. Tôi thấy mình rất hạnh phúc và may mắn khi có anh.
- Khi những tấm ảnh về tạo hình của Dạ Hương được công bố, rất nhiều người đã nhận xét, Thu Trang có nét giống nữ diễn viên Trung Quốc Lưu Diệc Phi. Chị thấy sao?
- Đúng là có rất nhiều người cho rằng khi nhìn nghiêng, tôi khá giống Lưu Diệc Phi. Tuy nhiên, tôi chắc chắn không thể xinh đẹp, nổi tiếng bằng Lưu Diệc Phi rồi. Nhưng tôi nghĩ tôi có thể nổi hơn cô ấy ở một vài điểm. Ví dụ, Lưu Diệc Phi có thể không múa đẹp bằng tôi và không có cuộc sống yên bình, vui vẻ như tôi (cười).
|
Nguyên Minh thực hiện