From: Trung Thanh
Sent: Thursday, November 13, 2008 1:11 PM
Subject: re: Chong tôi mê phim sex
Đọc tâm sự của bạn tôi cảm thấy vô cùng bức xúc, nhưng không phải bức xúc cho bạn mà là bức xúc cho chồng của bạn. Tôi thấy thật tội nghiệp cho chồng bạn vì vào thời đại bây giờ rồi mà vẫn còn có người vợ lạc hậu, cổ hủ đến như vậy.
Tôi nghĩ bạn đã làm nghiêm trọng quá vấn đề. Hãy thử nhìn ra xung quanh xem, hay hỏi bạn bè đồng nghiệp nữ xem quan điểm hay nhìn nhận của họ như thế nào về phim sex. Có thể một vài người không thú nhận, nhưng tôi dám chắc rằng rất nhiều trong số các bạn nữ cũng có xem qua và cho là bình thường như một hình thức giải trí.
Ngay bản thân tôi cũng vậy, tôi cũng đã xem rất lâu, từ hồi còn là sinh viên, đến bây giờ tôi đã lập gia đình và thỉnh thoảng vẫn xem như một cách giải trí. Tôi phải tự hào vì có người vợ hiểu và cùng chia sẻ với tôi, thỉnh thoảng chúng tôi cùng xem như để tạo khúc dạo đầu và cũng học hỏi được nhiều điều mà làm cho chúng tôi cảm thấy hài lòng.
Tôi nghĩ chính bạn mới phải thay đổi quan niệm về vấn đề đó, hãy cùng chồng chia sẻ biết đâu bạn lại khám phá ra nhiều điều thú vị.
Chúc hai bạn hạnh phúc, đừng để vấn đề không đáng như thế ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình.