From: 007 Man
Sent: Saturday, April 07, 2007 2:54 PM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Gui chi Thu
Đọc thư của chị, tôi thấy rất cảm thông cho hoàn cảnh của chị. Thực ra có ai muốn làm tan vỡ một gia đình đâu, tội nghiệp cho các con của chị, bọn trẻ vô tội mà lại phải gánh chịu những hậu quả mà do bố mẹ chúng gây ra.
Nói cho cùng thì việc này do chồng chị gây nên, nhưng sai lầm nhất của chị lại đi áp dụng bài "ông ăn chả thì bà phải được ăn nem". Tôi là nam giới nhưng tôi cũng hiểu, người phụ nữ khi đã ngoại tình là họ phải có tình cảm thật sự mới có những hành động âu yếm được. Còn đàn ông thì khác họ có thể sống như vợ chồng với một người phụ nữ, nhưng tình cảm có thể có và có thể chẳng có một chút nào.
Tôi là một người đàn ông điển trai, cao to, thông minh, có học thức, đa tài, nói chung hơn vợ tôi về mọi mặt. Thế mà vợ tôi lại đi ngoại tình, thế mới đau. Dù tôi chỉ mới bắt gặp ngoại tình về tư tưởng, vợ tôi xin tôi tha thứ, tôi vẫn tha thứ. Nhưng mà chị biết vì cái gì không, vì để cho con một tổ ấm để lớn lên thôi. Bởi tôi cũng lớn lên trong một gia đình thiếu mẹ, ba tôi đi lấy vợ khác, tuổi thơ của tôi có khác gì chuyện "Tấm Cám" đâu. Dù vậy khi con tôi trưởng thành tôi không dám chắc là tôi sẽ tiếp tục sống với vợ tôi nữa hay không.
Vậy chị cần có một lần nói chuyện thẳng thắn với chồng, anh ấy vẫn cố tình xem những bức ảnh âu yếm của anh với người tình chứng tỏ anh vẫn còn yêu chị đấy. Nếu không có kết quả chị hãy can đảm mà gánh lấy những hậu quả do mình gây ra và cố gắng sống thật tốt bù đắp lại cho con cái những mất mát mà mình đã lấy đi của chúng. Thật ra nếu chị cố níu kéo van xin, liệu chị có sống nổi những lời chì chiết, bóng gió của chồng chị trong quãng đời còn lại của chị hay không.
Mong chị tỉnh táo mà chọn ra một lối thoát tối ưu.