Nguyễn Đức Toàn (sinh năm 1974), vào Công ty cấp nước năm 1995, làm việc tại phòng kế toán thống kê, tháng 12/2000 được chính thức được làm thủ quỹ. Ngày 14/8, Toàn có xin nghỉ phép nhưng từ ngày 14 đến 18, Toàn vẫn ra vào công ty bình thường. Sau đó không ai thấy anh ta xuất hiện nữa.
Cảm thấy có vấn đề, bà Nguyễn Hồng Sương, kế toán trưởng Công ty Cấp nước đã liên lạc với gia đình và người quen của Toàn nhưng không ai biết gì.
Sáng 22/8, người nhà của Toàn đã đến công ty và mang nộp ba bản hợp đồng đăng ký mua nền nhà tại tại khu quy hoạch Bình Trưng - Cát Lái, quận 2, mà Toàn bỏ lại trên bàn làm việc. Hợp đồng này trị giá gần 1 tỷ đồng nhưng vẫn chưa được Toàn thanh toán hết. Một số người cho biết Toàn rất ham cờ bạc và đang nợ rất nhiều tiền.
Theo thông tin từ Công ty cấp nước, Nguyễn Đức Toàn vốn là một người làm việc tích cực. Nhưng từ đầu tháng anh ta đã có những biểu hiện đáng ngờ. Ban giám đốc đã có họp bàn và thống nhất đợi giám đốc đi công tác về sẽ có quyết định thay thủ quỹ.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP HCM đang khẩn trương điều tra làm rõ sự việc.
Mạnh Tuấn