![]() |
Thu Quế trong phim Vị tướng tình báo và hai bà vợ. |
Kể về vai diễn trong phim, Thu Quế xúc động: "Tôi sinh ra ở Hà Nội nhưng không hiểu sao lại rất yêu cuộc sống dân dã. Có lẽ do tôi được đi nhiều, được tiếp xúc nhiều với những cảnh đời khác nhau, nên tính tình lúc nào cũng trầm tư, tơ tưởng, vẩn vơ với những vai diễn của mình. Thoa mang trong mình hình ảnh người phụ nữ Việt, tần tảo một nắng hai sương, một nách nuôi hai con nhỏ lớn lên trong sự hắt hủi của bao người vì chồng bị mang tiếng là kẻ đào ngũ. Tuy khóc nhiều, nhưng mỗi lần đều có một cảm xúc riêng, một hoàn cảnh riêng nên tôi không cảm thấy bị nhàm chán, trái lại như chính mình đang trải qua những nỗi đau rất thật ấy của cuộc đời".
Khi quay bộ phim này, Thu Quế đã rất vất vả với vai diễn. Giữa cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông giáp Tết, trên cánh đồng nứt nẻ, chị phải mặc áo cánh ngắn tay, đi chân đất đau như bước trên gai. Sau khi quay xong, chị đã bị cảm lạnh mất mấy tuần liền.
Ngoài đời, Thu Quế là người rất sôi nổi, chị có lối kể chuyện hài rất hấp dẫn. Những ngày phải trèo đèo lội suối đi tới những nơi hẻo lánh nhất chưa ai đặt chân đến, để phục vụ cho bà con vùng dân tộc, Thu Quế bao giờ cũng là người "tươi như hoa" khi lên sân khấu. Hiện tại, mái ấm của chị cùng ông xã, diễn viên Phạm Cường, và hai con đóng đô ở khu văn công Mai Dịch. Công việc của hai người rất bận rộn nhưng họ vẫn luôn dành thời gian để chăm sóc con cái. Mọi việc gia đình, hai vợ chồng thay nhau đảm nhiệm, từ đưa đón, dạy học cho con... Cô con gái học lớp 2 giống bố ở tính kín đáo, giống mẹ hay cười và hóm hỉnh, sống nội tâm. Mỗi lần xem phim thấy mẹ... khổ quá, bé cứ khóc sụt sùi.
Nói về ông xã, chị rất tự hào: "Có một người đàn ông chững chạc như thế bên mình, trong hoàn cảnh nào cũng chịu được hết, không ngại bất cứ điều gì".
(Theo Người đẹp Việt Nam)