![]() |
Thu Phương - Huy MC và chiếc xe (Click vào ảnh để xem rõ hơn). |
- Các bạn mua chiếc xe này bao lâu rồi?
- Huy MC: Hồi đầu năm, bọn mình mua của một người bạn ở TP HCM, phải mất 3 tháng mới chuyển được nó ra Hà Nội.
- Thu Phương: Đây là chiếc xe thể thao nên bọn mình ưng lắm. Nó chỉ có 2 cửa nhưng rất phù hợp vì có thể đi vào các ngõ ngách. Bên cạnh đó, nó cũng không quá đắt để phải giữ gìn.
- Chi phí một tháng để “nuôi” chiếc xe này là bao nhiêu?
- Huy MC: Không dưới 2 triệu đồng. Tiền xăng mỗi ngày đã mất 50.000 đồng rồi.
- Tại sao hai bạn không mua xe mới tinh?
- Huy MC: Mình thấy mua đồ mới cứ bị cảm giác phải làm nô lệ của nó nên không thích.
- Thu Phương: Từ khi mua chiếc xe này, mình phải đổi màu cho chiếc điện thoại cầm tay để phù hợp với màu xe. Còn anh Huy thì không quan tâm đến chuyện mua quần áo nữa mà chỉ chăm chú tìm sách báo về các loại xe.
- Hai người đã gặp sự cố nào "cười ra nước mắt" chưa?
- Chỉ có một lần duy nhất là tự mình đâm vào cái cột. Nói chung lái xe ở nước mình rất khó vì đường đông, người dân chưa có ý thức về giao thông. Người ta vẫn đùa là lái xe Việt Nam giỏi nhất thế giới mà.
(Theo Ô tô-Xe máy)