Tôi đồng cảm với tác giả bài viết Tôi nghỉ việc, ở nhà làm nội trợ ngay khi được thăng chức. Nếu đó là việc bạn muốn thì nên làm, quan trọng là người chồng thế nào thôi, chứ phụ nữ có con rồi ai chẳng muốn vun vén, chăm lo cho tổ ấm của mình.

Như tôi đây, may mắn có công việc rảnh rỗi, thu nhập hơn 20 triệu đồng/tháng, chủ động được thời gian. Vì thế tôi lo toan, quán xuyến hết mọi việc gia đình, con cái.
Chồng tôi đi từ sáng sớm đến tối mịt mới về, chẳng quan tâm gì tới con, nhưng hơi tý anh lại giở giọng: "Rảnh rỗi thế mà nhà cửa thế này à? Con cái thế kia", rồi "nấu bữa cơm cũng không xong"... Thế mà tôi vẫn phải nhịn cho êm ấm cửa nhà.
Thử hỏi, nếu tôi mà ở nhà làm nội trợ thì không biết còn bị anh cằn nhằn, trách móc, khó chịu như thế nào nữa?
>> Xem thêm: Lương hai vợ chồng 10 triệu vẫn đủ nuôi 6 miệng ăn
![]() |
Hai bằng đại học đi làm 11 năm lương chưa được 7 triệu Tôi có 2 bằng đại học gồm kinh tế và công nghệ thông tin. Tôi làm việc miệt mài, thậm chí không nghỉ trưa nhưng lương vẫn không tăng. |
Chia sẻ bài viết của bạn về đời sống, xã hội tại đây.