From: thuy do
Sent: Monday, November 29, 2010 9:58 AM
Chào bạn Xuân Thu,
Tôi cũng đã có thời gian rơi vào hoàn cảnh giống như bạn bây giờ. Tôi nghĩ rằng, giờ tuổi trẻ của mình có thể vô tư trong vấn đề suy nghĩ tuổi tác khi kết hôn. Tất nhiên cũng có nhiều người bỏ qua lời khuyên nhủ của bố mẹ về tuổi tác của 2 người khi kết hôn. Nhưng theo tôi nghĩ, bạn cũng nên suy nghĩ lại:
Thứ nhất về tuổi của 2 bạn là 2 tuổi xung với nhau và mệnh thì cũng khắc với nhau. Như vậy thì không được tốt cho lắm. Bởi vì bạn có thể suy nghĩ, trước khi kết hôn, 2 bạn yêu nhau, công việc của 2 người hoàn toàn tốt đẹp. Nhưng chẳng may lấy nhau về rồi, công việc, rồi cuộc sống của chồng bạn chẳng may đi xuống thì chắc chắn bên nhà chồng bạn sẽ trách mắng chồng bạn và bạn.
Nếu được người chồng tốt thì người đó có thể che chở cho bạn chống lại những lời trách móc kia. Tốt thôi! Nhưng còn sau đó thì cũng khá mệt bạn ạ. Suy ra, 2 bạn vẫn đến với nhau.
Thứ hai các bạn có thể dành thời gian này để thử thách tình yêu của nhau dành cho nhau ra sao. Bởi vì bạn vừa nói là bạn cảm thấy như tình yêu của bạn sắp ra đi. Tại sao lại như vậy? Bạn chán nản hay người ấy chán nản? Nếu bạn chán nản thì có lẽ bạn lại vội vàng khi đi đến quyết định kết hôn với người mà mẹ bạn phản đối.
Nếu bạn trai bạn chán nản thì bạn thật sự gặp may khi nhận ra điều đó trước khi đến với anh ta. Bởi vì một khi đã cưới nhau nếu không cùng chung ý chí thì cuộc hôn nhân của 2 bạn sẽ rất khó trọn vẹn.
Tất nhiên, tôi không khuyên bạn làm theo ý của mẹ bạn và mẹ anh ấy là xung tuổi không lấy nhau được. Nhưng tôi cũng khuyên bạn, sự đúc rút của ông cha ta ngày xưa về tuổi tác khi lấy vợ lấy chồng, làm nhà... không thể bỏ qua được.
Chúc bạn có sự lựa chọn đúng đắn.