From: Nguyen, Nguyen Anh Nguyen (VP-TCT)
Sent: Friday, April 13, 2007 1:43 PM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Tâm su cùng Thu!
Gửi Thu,
Hôm nay khi đọc những dòng tâm sự của Thu mình cảm thấy buồn và thương bạn thực sự, mình hiểu rất rõ những gì mà hiện tại bạn đang phải trải qua. Mình biết chồng bạn là người có lỗi, nhưng bạn cũng đã sai khi đi tìm người đàn ông khác. Điều này đối với đàn ông châu Á thật khó có thể chấp nhận được. Thật khó có người đàn ông nào như anh Kate Dinh đã tâm sự với bạn.
Anh nói “chia tay là điều dễ nhất có thể làm, nhưng quay trở lại mới thực là khó khăn nhất cuộc đời. Anh đã vượt qua bởi đó chính là anh đã chiến thắng bản thân mình. Cái khó nhất ở đời là dám phán xét bản thân mình trước và chiến thắng cái tôi. Chỉ có làm được điều đó thì anh mới là một người chồng thực sự. Và anh muốn anh là chỗ dựa thực sự cho cuộc đời em". Vợ anh ấy chắc chắn sẽ rất biết ơn chồng vì điều này và mình tin rằng cô ấy sẽ không bao giờ mắc phải sai lầm như vậy nữa.
Về phía chồng bạn, mình nghĩ rằng nếu anh còn tình cảm với bạn và còn thương những đứa con của mình thì sẽ nghĩ lại và duy trì tổ ấm gia đình. Bởi khi người đàn ông còn yêu vợ, yêu con thì có thể sẵn sàng vượt lên mọi khó khăn cản trở, sẵn sàng làm mọi thứ để chèo lái con thuyền gia đình khi gặp sóng gió. Còn đã qua một năm mà anh ấy vẫn phũ phàng phủ nhận quan hệ của hai người, không có ý tạo dựng lại cuộc sống gia đình và vẫn công khai đi với người con gái khác thì tôi nghĩ bạn cũng không nên tiếp tục đặt hy vọng vào anh ta nữa. Phải dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật mà sống thôi Thu ạ.
Mình khuyên bạn hãy lạc quan hơn về cuộc sống của mình, hài lòng với những gì bạn đang có bởi bạn vẫn có những thứ hơn nhiều người bất hạnh khác mà cuộc sống thì ai cũng có nỗi khổ riêng. Tiếp nữa bạn hãy qua hiệu sách và mua ngay quyển “Bỏ gánh lo đi mà vui sống” nhé, mình nghĩ đó là quyển sách tốt và sẽ giúp ích bạn rất nhiều vào lúc này.
Không có gì là không vượt qua cả, rồi mọi chuyện sẽ lại tốt đẹp thôi mà. Hãy viết thư cho mình bất kể lúc nào theo địa chỉ: tinau_baby@yahoo.com.