From: Hang Hang
Sent: Monday, November 29, 2010 12:20 PM
Chào bạn Xuân Thu!
Tôi biết cảm giác của bạn hiện giờ như thế nào bởi vì tôi cũng đang trong tình cảnh giống như bạn, bạn trai tôi cũng tuổi hợi chỉ khác là tôi tuổi trâu và chỉ có gia đình anh cấm chuyện chúng tôi đến với nhau. Tôi và anh quen nhau tới nay đã gần 6 năm, một quãng thời gian không ngắn cho một tình yêu. Tình yêu cũng đã trải qua rất nhiều thăng trầm và sự xa cách, chúng tôi đã chia tay tới hai lần, nhưng rồi chúng tôi quay lại với nhau.
Khi thấy tình yêu của mình đã đủ chín chắn và trưởng thành, anh thưa chuyện với bố mẹ để cưới tôi nhưng bố mẹ anh đi xem tuổi và nói chúng tôi không hợp nhau, lấy nhau về anh sẽ chết trẻ còn không chúng tôi sẽ chia tay. Bố mẹ anh nói vẫn đồng ý cho cưới, nhưng cưới xong sẽ không còn bố mẹ nữa, vậy thì có ai dám làm điều đó không? Chắc là không rồi vì dù thế nào bố mẹ vẫn là tất cả, người yêu tôi lại rất nghe lời bố mẹ nên anh đã chọn giải pháp chia tay dù cả hai rất buồn và đau khổ, nhưng không còn cách nào khác.
Anh nói rằng anh không thể lựa chọn tôi để rồi mất bố mẹ, anh không thể bất hiếu với bố mẹ và hơn hết anh không muốn chúng tôi cưới nhau về mai này có chuyện gì rồi thì sẽ ra sao. Tôi rất hiểu anh và cũng chấp nhận điều đó dù tôi rất buồn và đau khổ, nhưng chúng tôi không thể làm điều gì khác vì gần 6 năm qua tôi luôn yêu thương anh, mọi cái tôi luôn có anh bên cạnh nhưng giờ tôi chỉ có một mình. Tôi biết là rất khó khăn nhưng cũng sẽ cố gắng và không có gì là không làm được phải không bạn?
Tôi chia sẻ với bạn về trường hợp của tôi và mong bạn sẽ tìm cho mình một hướng đi đúng, tương lai còn dài phía trước bạn ạ. Bố mẹ mình là bậc sinh thành, là bậc tiền bối, không hẳn các cụ nói gì cũng đúng nhưng mình không thể bỏ ngoài tai những gì các cụ nhìn nhận. Bố mẹ thì chỉ có một mà thôi nên không có người con nào lại muốn bố mẹ mình phải đau buồn và suy nghĩ. Không phải tôi nói như thế là chúng ta sẽ từ bỏ tất cả vì bố mẹ. Chúc bạn luôn sáng suốt và vui vẻ.