"Hy vọng đêm nay cầu thủ Malaysia sẽ ngủ ngon, vì ngày mai họ sẽ gặp ác mộng", Chatchai tự tin phát biểu trong họp báo chiều 4/12, dù ở lượt đi Thái Lan rất vất vả mới có thể rời Malaysia với tỷ số 0-0.
"Malaysia đã gây nhiều khó khăn cho Thái Lan ở trận đấu cách đây mấy ngày, nhưng ngày mai mọi thứ sẽ khác. Kể từ khi Malaysia đặt chân lên Thái Lan, tôi nghĩ họ đã cảm thấy được sức mạnh của đối thủ. Họ sẽ phải đương đầu với một thách thức hoàn toàn mới, trong bầu không khí cuồng nhiệt, nơi CĐV sẽ đứng hẳn về phía Thái Lan", thủ môn 31 tuổi nói thêm.
Chatchai hy vọng sân Rajamangala sẽ được lấp đầy với khoảng 50.000 khán giả. "Chúng tôi hy vọng khán giả sẽ là nguồn cảm hứng cho cầu thủ. Mọi cầu thủ Thái Lan đều ra sân với niềm tự hào và sẵn sàng cống hiến cật lực", anh nhấn mạnh.
Chatchai là sự lựa chọn số một của HLV Milovan Rajevac, giúp đương kim vô địch mới thủng lưới ba bàn tại giải. Anh sẽ cần giữ sạch lưới trước Malaysia bởi nếu không, Thái Lan sẽ phải ghi ít nhất hai bàn nếu muốn đi tiếp.
Xuân Bình