
Thủ môn Filip Nguyễn trong trận đấu trên sân Hoà Xuân, Đà Nẵng ngày 2/7. Ảnh: Thế Anh
Filip Nguyễn bắt chính trận CAHN thua Đà Nẵng hôm qua, ở lượt cuối giai đoạn một V-League 2023, chỉ ba ngày sau khi có mặt tại Việt Nam và tập duy nhất một buổi với đồng đội. Trên sân Hoà Xuân, nhiệt độ vào khoảng 28 độ C nhưng độ ẩm cao dẫn đến oi bức.
"Thời tiết thật sự gây khó", Filip Nguyễn nói sau trận đấu. "Trời rất nóng ở hiệp một nên tôi cảm thấy hơi khó chịu. Sang hiệp hai, mặt trời lặn nên tôi bắt đầu chơi thoải mái hơn".
Có bố là người Việt, nhưng đây mới là lần thứ năm Filip Nguyễn có mặt ở Việt Nam. Vì vậy, anh cảm thấy cần thêm thời gian để thích nghi.
Mùa hè Việt Nam thường gây khó khăn với các cầu thủ đến từ châu Âu. Một thủ môn Việt kiều ở Đông Âu khác là Đặng Văn Lâm cũng từng chật vật vì điều này trong những năm đầu về nước. Trước đó, cầu thủ nổi tiếng người Slovenia Nastja Ceh khi thi đấu cho Thanh Hoá năm 2014 cũng không thể chơi tốt khi giải vào mùa hè.
Diễn biến chính trận Đà Nẵng 1-0 CAHN.
Trận đấu đầu tiên tại Việt Nam diễn ra không suôn sẻ với Filip Nguyễn khi phải nhận thất bại. Thủ môn sinh năm 1992 khen ngợi cú đánh đầu ghi bàn đẹp mắt của Lucao do Break ở phút 62. "Chúng tôi cũng có một vài cơ hội nhưng thủ môn đối phương (Phan Văn Biểu) đã chơi tốt", Filip cho hay.
Khi được hỏi về những điểm cần cải thiện, thủ thành mang hai dòng máu Việt Nam – CH Czech cho rằng việc đội nhà cần ghi nhiều bàn quan trọng nhất. Đà Nẵng là đội thứ ba ở V-League 2023 khiến CAHN không thể ghi bàn sau Hà Nội FC và Khánh Hoà, dù đang sở hữu hàng công ghi nhiều nhất giải với 29 bàn.
CAHN sảy chân nhưng vẫn giữ được đầu bảng với 24 điểm sau giai đoạn một, do hai đội bám sau là Hà Nội FC và Thanh Hoá cùng thua. Ở giai đoạn hai đua vô địch, CAHN sẽ đối đầu bảy đội khác là Thanh Hoá, Hà Nội FC, Viettel, Bình Định, Hải Phòng, Nam Định và Hà Tĩnh. Trước đó, họ sẽ chạm trán Nam Định tại sân Hàng Đẫy ở vòng 1/8 Cup Quốc gia vào ngày 8/7.
Hiếu Lương