From: Nguyễn Liêm
Sent: Monday, October 03, 2011 5:51 PM
Chào bạn Thu,
Đọc tâm sự của bạn, mình cũng có đôi lời muốn chia sẻ. Những lời này chỉ là cảm nhận của người ngoài cuộc, đọc những điều bạn viết ra, nên có thể đúng hoặc không. Mình luôn nghĩ, quan trọng nhất vẫn là cảm nhận của bạn, quyết định của bạn, tất cả ý kiến của người ngoài cuộc chỉ để tham khảo thôi.
Đầu tiên, mình có một thắc mắc, không biết bạn và chồng có cưới nhau trên cơ sở của tình yêu không? Tình yêu từ cả 2 phía, tự nguyện, không gượng ép, bắt buộc. Nếu câu trả lời là không, tức là từ bạn hoặc chồng có sự phải cưới, thì tình trạng hôn nhân của bạn hiện giờ là điều khó tránh khỏi.
Nhiều người khuyên bạn nên tìm hiểu lý do vì sao anh ấy không còn yêu bạn. Nếu tình yêu mất đi do xuất phát từ những mâu thuẫn hàng ngày, xung đột tính cách… thì bạn có thể trao đổi cùng chồng, lên kế hoạch thay đổi bản thân để phù hợp với nhau hơn. Cho nhau thời gian để tình yêu quay trở lại.
Để làm được điều này thì quan trọng nhất bạn cần có sự hợp tác cùng chồng. Hãy nói chuyện thẳng thắn với anh ấy và bình tĩnh. Cả hai phải cùng cố gắng thì mới có thể xây dựng lại gia đình, tìm lại tình yêu. Vì suy cho cùng, bạn không thể vỗ bằng một tay đâu.
Cũng có khi bạn không tìm ra được lý do vì sao chồng lại hết yêu mình. Lúc đó hãy cố gắng bình tâm và nghĩ đơn giản nhất bạn nhé. Tình yêu nhiều khi ra đi một cách tự nhiên. Cứ thế nó hết. Không có gì tồn tại mãi mãi cả. Lúc đó hãy biết chấp nhận, để tiếp tục sống và tìm tình yêu ở người khác, nơi khác bạn nhé.
Theo như bạn nói, hiện tại chồng bạn rất chăm con, yêu con và “ngoan ngoãn”. Cha cũng như mẹ, không ai không yêu con cả. Mình tin như thế. Nhưng con người ta luôn tìm kiếm sự cân bằng bạn ạ. Có thể hiện tại, hoặc một vài năm nữa anh ấy sẽ vẫn như bây giờ, không la cà quán xá, không bồ bịch trai gái, không thể yêu bạn. Bạn nghĩ xem anh ấy chịu được điều đó bao lâu. Một lúc nào đó anh ấy sẽ rung động trước một ai đó chứ. Khi đó, thành ra anh ấy là người bội bạc và ngoại tình ư?
Còn bạn nữa. Bạn có thể sống cạnh một người chồng không yêu mình bao lâu? Bạn cũng có khao khát được yêu thương, được chia sẻ, được âu yếm chứ? Một vài năm có thể trôi qua dễ dàng, nhưng cuộc đời dài lắm. Có những người (ở cả 2 phía) chỉ đợi con cái lớn lên, lập gia đình, rồi mới ai đi đường đấy. Khi đó cuộc đời đã sang dốc bên kia rồi.
Có đáng không? Họ bảo vì con. Nhưng hãy một lần thực sự lắng nghe tâm sự của những ngời con trong hoàn cảnh này. Đa phần đều cảm thấy rất áp lực, và đều mong muốn cha mẹ hãy chia tay nhanh đi để giải thoát cho chúng khỏi danh nghĩa “vì con”.
Mọi người hay nói, trẻ con bây giờ nhạy cảm lắm. Nên cha mẹ đều phải cố gắng hòa nhã, yêu thương nhau trước mặt con cái. Nhưng có ai giả vờ yêu thương ai được đâu? Các ông bố bà mẹ đều dạy con phải nói thật. Nhưng chính họ lại nói dối tình cảm của mình, nói dối con đấy thôi. Không có tình yêu thực sự thì không thể cảm nhận được. Bạn sợ con mình thiệt thòi ư?
Con bạn vẫn có cha, có mẹ đầy đủ, vẫn nhận được tình yêu và sự nuôi dưỡng của cả 2 người, không thể gọi đó là sự thiệt thòi được. Khi không thể cho con một gia đình trọn vẹn hạnh phúc thì hãy làm những điều tốt nhất trong khả năng có thể bạn ạ. Lúc đó mới thực sự vì con. Không phải cứ một gia đình đủ cha, đủ mẹ mới là hạnh phúc nhất với đứa trẻ đâu. Quan trọng nhất vẫn là cách cha mẹ đối xử với nhau và đối xử với con thôi. Mình nghĩ, khi căng thẳng đã lên quá độ, khi tình yêu không còn, thì ly hôn không phải thảm họa mà là một giải pháp.
Cố gắng lên bạn nhé. Bạn đang rất rối bời và buồn lòng, nhưng tương lai luôn ở phía trước. Nếu cảm thấy không thể cứu vãn được nữa, hãy dũng cảm bước qua cuộc hôn nhân đổ vỡ bạn nhé. Chồng bạn không có lỗi, và bạn cũng vậy. Tình yêu chỉ tự ra đi thôi. Hãy đối xử công bằng với anh ấy, để bạn và chồng được làm người cha mẹ tốt của con.
Chúc bạn tìm được hạnh phúc!
Gerbera