![]() |
|
Diễn viên Thư Kỳ trong phim "Chuyến hàng nguy hiểm". |
- Cô có thể kể gì về vai diễn trong phim này?
- Tôi vào vai một con gái của trùm xã hội đen chuyên buôn bán phụ nữ, đưa người di cư bất hợp pháp. Nhưng rồi tôi lớn dần và nhận thức được sự bất công do cha mình gây nên. Tôi đã âm thầm chống lại điều đó, chống lại một phần của chính mình vì muốn cứu những nạn nhân của cha. Tôi thích vai diễn này.
- Cô có trực tiếp đấm đá như những người đẹp Chương Tử Di hay Dương Tử Quỳnh không?
- Bộ phim dày đặc những pha hành động gay cấn đến nghẹt thở. Nhưng riêng tôi không hề tham gia trực tiếp, bởi lẽ tôi chỉ là người con gái yếu đuối đi tìm lẽ phải. Tôi phải chạy trốn, gào thét và phần lớn cảnh tôi đóng là trong tình trạng nguy hiểm tới từng gang tấc.
- Qua bộ phim này, cô rút ra kinh nghiệm gì giữa cung cách làm việc của 2 nền điện ảnh Âu - Á?
- Kinh phí cho một bộ phim ở Trung Quốc nói riêng và châu Á nói chung ít hơn châu Âu nhiều lần, bởi vậy thời gian bấm máy cũng vội vã hơn. Điều này dẫn tới các cảnh quay không được tỉ mỉ, đôi khi có lỗi và diễn viên không có thời gian để đi sâu vào nội tâm nhân vật. Ngược lại, châu Âu và Hollywood luôn thôi thúc diễn viên đi đến tận cùng của khả năng, có lẽ đây là bí quyết thống trị điện ảnh thế giới của Mỹ.
(Theo Tiền Phong)
