Nữ diễn viên Thư Kỳ mới đây chụp ảnh và trả lời phỏng vấn trên Marie Claire. Cô thẳng thắn nói về bản thân, mơ ước và nam giới.
Thư Kỳ định nghĩa đơn giản, "đàn ông" đối với cô là những người không cùng giới tính với mình, cô nói đùa, cần nhất đàn ông lúc không thể nhấc được vật nặng. Trước câu hỏi: "Thư Kỳ thất vọng nhiều hơn hay hy vọng về nam giới?", người đẹp tỏ ra ngạc nhiên: "Tại sao lại thất vọng? Họ là con người. Tôi không thất vọng về con người. Tôi chưa bị ai đó làm tổn thương gì nhiều, tại sao lại phải thất vọng? Những phụ nữ thất vọng về đàn ông hầu hết là những người bị đối phương làm tổn thương".
Thư Kỳ rất coi trọng vẻ ngoài của mình, bởi đó là yêu cầu công việc. Lần đầu tiên nữ diễn viên được khen đẹp là khi cô mới bước chân vào làng giải trí. "Hồi nhỏ chỉ mải chơi, chẳng có thời gian nghĩ đến những việc như mình mặc có đẹp không. Trong lớp có các bạn gái nổi tiếng vì xinh xắn. Tôi không nằm trong số đó... Hình như không ai thấy tôi đẹp cho đến khi tôi vào làng giải trí".
Thư Kỳ cho biết tiền không phải là thứ cô mong muốn nhất. Điều người đẹp hy vọng làm tốt là kêu gọi ý thức bảo vệ môi trường của người xung quanh. "Có thời gian tôi ở trên núi Võ Đang đóng phim 2 tháng. Ở đó không có người sinh sống, nước trong nhìn thấy đáy. Nhưng đến thị trấn nhỏ nơi có con người, sông đầy rác. Có người thẳng tay vứt rác xuống sông, dù ngay cạnh đó là thùng rác".
Thư Kỳ vốn là diễn viên phim cấp ba. Bằng nỗ lực, tài năng và cả sự quyến rũ của mình, cô dần khẳng định bản thân ở các thể loại phim hài, tâm lý tình cảm... Người đẹp là diễn viên phim cấp ba đầu tiên và duy nhất giành giải thưởng Kim Tượng trong lịch sử điện ảnh Hong Kong.
Hải Lan