From: Minh Son BUI
To: vne-tamsu
Subject: Trong dam gi dep bang sen
Em Thu mến,
Đọc câu chuyện của em, làm anh nghĩ tới câu ca dao dân gian nói về bông sen trong bùn mà vẫn giữ được vẻ tươi đẹp tinh khiết “…nhụy vàng bông trắng lá xanh, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”. Mà thật là như vậy em à, em tỏa ngát hương thơm, em lớn lên từ những sình lầy rữa mục của đời sống. Có bao nhiêu người được những may mắn hơn em, nhưng đã hoang phí hay bỏ mất cơ hội tạo dựng đời mình.
Cho nên, hoàn cảnh không đủ, còn phải có tư chất, có ý chí, và có khả năng. Và em đã may mắn có được những điều đó dẫu hoàn cảnh em thật khó khăn. Em đã kinh qua gian khổ để trưởng thành và trở nên một người tốt, tốt hơn nhiều người có hoàn cảnh thuận tiện hơn em để phát triển trau dồi. Đó là điều đáng tự hào cho riêng em, và là nguồn cảm phục cho nhiều người.
Về chuyện môn đăng hộ đối, mình không thể nói quan niệm này còn tồn tại hay không. Nó còn tùy trong tầng lớp xã hội, nó hiện diện lúc thì mờ nhạt, khi thì mạnh mẽ sắc cạnh nơi từng người và trong từng hoàn cảnh khác nhau. Tuy nhiên, nếu coi đó là tiêu chuẩn chính yếu định đoạt thành công của đời sống vợ chồng của con cái để bỏ qua hay coi thường những điều kiện tình cảm khác là một sai lầm trầm trọng, sai lầm mà các bậc cha mẹ trong giới thượng lưu thời xưa thường mắc phải.
Những người bạn rời bỏ em khi biết được gốc gác gia đình em thì họ là những người không coi tâm hồn và những đức tính của em là quan trọng. Đối với họ, gốc gác gia đình có tầm quan trọng hơn. Thì đã có gì đáng lo âu đâu em. Bạn bè, và những người thân thiết của em đã nhận xét rất đúng và góp ý chân thành khi họ đưa ra nhận xét rằng những người đã quay lưng vì lý do em xuất thân nghèo khổ thực sự không đáng cho em tiếc. Những người em gặp cho tới bây chỉ chú trọng tới hoàn cảnh gia đình chia lìa của em để bỏ đi, thì không phải là sẽ không có những người con trai khác biết yêu em vì em. Chỉ vì em chưa gặp đúng người thôi.
Chị Anh Đào đã góp ý với em đầy đủ lắm, nhất là cái khoản tự tin và lạc quan. Anh chỉ muốn nói thêm với em rằng tuổi 28 còn cả một quãng đường dài phía trước. Em đừng nôn nóng, đừng hấp tấp e rằng sẽ quyết định sai lầm trong việc chọn cái nửa của em. Em đừng chụp lấy cơ hội đầu tiên như thể đây là người đàn ông duy nhất em phải chọn làm chồng nếu không em sẽ không còn cơ hội nào nữa hết.
Em hãy an tâm sinh sống, chuyên cần tập luyện và làm cho lòng mình nhân ái dịu dàng, tham gia các công việc xã hội từ thiện hay mở rộng quen biết trong lĩnh vực nghề nghiệp của em. Không cần phải săn đuổi, không cần phải rắp tâm tìm kiếm. Một tâm hồn đẹp, một tâm hồn bằng an, sẽ tỏa ra hương thơm, sẽ lóng lánh ánh sáng lôi cuốn người khác tới gần. Em sẽ có thời gian, em nên lấy thời gian để tìm hiểu suy xét rõ ràng người ta yêu em vì cái gì, và giữa em với họ có đồng cảm, có hòa hợp hay không.
Chúc em kiên nhẫn, chúc em nhiều may mắn.
Kinh Kha